Nhớ lại hồi xưa khi còn đi học,em cứ vớ được đống truyện sưu tầm được là lại rủ nhóm bạn lại chúi đầu vào nhau đọc rồi cười rúc ríc mà thấy vui ghê. Đấy là hồi xưa... Bây giờ mọi ngừoi đọc được truyện gì vui mang ra chia sẻ cho mọi người với nha, cũ người mới ta.he he.Tranh thủ giảm stress lun.^^ Tiêu chí: - Ngắn ngắn và dài vừa vừa thôi, chứ truyện dài quá là đọc mỏi mệt lắm. - Cố gắng không lặp lại. Em chích lại ở đây nhé
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! Em xin mở màn lun ạ. hi hi Trong giờ học sinh lý người, một nữ sinh mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát: "Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây". - Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bảy lần?" Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "hi hi hi..." Ông giáo: "Sao không trả lời đi còn cười gì?" Cô học trò lại cười tiếp: "hi hi hi ..." Ông giáo nổi giận lớn tiếng: "Đủ rồi! Trước khi ra khỏi lớp, em nghe câu trả lời đây. Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bảy lần. Còn cái "hi hi hi..." của cô chỉ có ba lần thôi"
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! Truyện này em đọc rồi, nhưng mỗi lần đọc lại là lại hi hi hi.
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! Thế là chỉ gấp 3 thôi hả mẹ nó? he he he (không biết cười thế này thì gấp mấy lần nhỉ?)
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! Truyện này em cũng đọc rồi, nhưng em nhớ câu trả lời là đồng tử Chắc truyện em nghe là tam sao thất bản thôi
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! Câu chuyện thứ 2 em xin chia sẻ nha.hi hi..... - Alô 113 à? - Đúng rùi có chuyện gì kô?. . . . - Gọi 115 hộ em với máy của em hỏng mất số 5 ******************** Hai vợ chồg ngồi tạo password cho máy tính. Ng chồg ghi: "cuto". Vợ nhìn thấy liền lăn quay ra đất cười ngặt nghẽo vì trên màn hình m.t hiện lên: "Có lỗi xảy ra do k đủ độ dài" ******************** .Thời nay: Yêu nhau là do Duyên số . . Còn ... Cưới nhau.. ? . . .... là do Sự cố bất ngờ. => chí lí
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! mềnh góp chuyện này nhé,vì mềnh cũng mê truyện cười:-----hai con đã lớn,bố mẹ quyết định cho 2 đứa trẻ ngủ riêng 1 phòng,đối diện phòng của bố mẹ.một hôm hai bố mẹ vừa thực hiện xong nghĩa vụ "chinh chiến vf yêu đương "thì bất ngờ khi thấy thằng em đang bám tay vào cửa sổ nhìn sang.bố vừa bực vừa xấu hổ,đi sang cho hắn một bạt tai vi tội dám đứng xem linh tinh....đang định quay về phòng thì giật mình thằng lớn lên tiếng:bố đánh nó là đúng rồi,thằng này rốt thật,nằm cũng xem được cần gì phải đứng .Bố nhỉ??????????????
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! Hài zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Con thỏ đang chạy trong rừng thì gặp chó sói đang hít heroin , thỏ liền nói : - anh sói ơi, sao anh hư thế! Hãy bỏ những thứ độc hại chết người đó đi và hãy theo em đi khắp khu rừng sẽ có nhiều cảnh đẹp và vui chơi thỏa thích, sói nghe lời và chạy theo thỏ.Đang chạy thì cả 2 gặp cáo đang hút thuốc fiện, thỏ cũng thuyết phục cáo và cáo chạy theo thỏ và sói. Đang đi gặp cọp đang hút cocain, thỏ liền nói: - " anh cọp ơi, hãy bỏ những thứ chết người đó đi và đi dạo chơi cùng chúng em nào......Bỗng cọp tức giận gầm lên : .!!!! .!!!!!!!!!!!!!!! .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÁI CON THỎ KIA, LẦN NÀO MAY SAY THUỐC LẮC CỦNG RỦ TAO CHẠY KHẮP RỪNG
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! đọc xong mình cũng nghĩ nó là cái hi hi hi....ha ha ha buồn cười quá
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! Các mẹ ui, theo em đc biết thì " Hi" tiếng dân tộc là từ để chỉ cái áy của phụ nữ chúng mình. Trùng hợp nhỉ. Buồn cười quá
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! các câu truyện hay quá, e đọc ko hihi, nhưng haha
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! các mẹ trên này có nhiều chuyện hóm hỉnh thật đấy
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! he he.Tiếng dân tộc thì em ko bít ạ.Có lẽ ngừoi sáng tác ra câu chuyện này đã ẩn ý,chứ em chỉ sưu tầm thui ạ
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! Trùng hợp vậy sao,ha ha ha buồn cười nhỉ.chủ top nhớ sưu tầm thêm nhiều câu chuyện nữa để cười cho xua tan mệt mỏi nhé
Ðề: Tập truyện cười ngắn ngắn....Nhưng hài vỡ bũng! hi hôm nay em lại sưu tầm đc mẩu chuyện này.Mọi ngừoi vào xả stress nha Hai anh chàng rủ nhau vào quán gọi 2 cốc sữa tươi để giải cơn khát. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng vô cùng kinh ngạc. Một anh vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm: - Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào. Ngẫm nghĩ một lát, anh kia gật gù: - May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi!