Kinh nghiệm: Tất Cả Sức Mạnh - Bài Học Cuộc Sống

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi hoakhi, 21/4/2016.

  1. hoakhi

    hoakhi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng có thể tự mình làm tất cả mọi việc. Sức mạnh của chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè, những người luôn quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.
    Còn bạn, bạn đã sử dụng hết sức mạnh của mình chưa? Hãy nghĩ đến câu hỏi đó trước khi quyết định bỏ cuộc bạn nhé.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoakhi
    Đang tải...


  2. hoakhi

    hoakhi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    - Người đời thường mang hai cái bị. Một cái trước ngực chứa đầy lỗi lầm của người khác. Một cái sau lưng chứa đầy lỗi lầm của chính bản thân. Do đó, người đời thường bực bội, bất an trước các lỗi lầm quá dễ thấy của người khác. Trái lại, với các lỗi lầm của chính bản thân, người đời thường che giấu, không muốn ai thấy, chính mình cũng không thừa nhận, không nhận ra, cho nên khó khá được, cho nên khổ dài dài. Muốn hết khổ, muốn bớt khổ, người đời nên đổi vị trí của hai cái bị nói trên. Khi nhận thấy chính bản thân cũng có quá nhiều khuyết điểm, nhược điểm, người đời chắc chắn không còn dám cất cao giọng chỉ trích nhục mạ người khác. Nếu quý vị vẫn giữ vị trí của hai cái bị : Cái bị trước ngực qúi vị chứa đựng toàn là ưu điểm của người khác. Cái bị sau lưng quí vị chứa đựng toàn là ưu điểm của bản thân. Khi đó quý vị sẽ thấy ưu điểm của người khác quá nhiều, lắm khi vượt trội hơn mình, mình thực ra chẳng bằng nhiều người lắm. Từ đó, mình bớt đi tánh phê phán, phỉ báng người khác - hãy thu mình lại, quan sát chính bản thân, quan sát chính bản tâm, mình sẽ được bình an ngay.

     
  3. hoakhi

    hoakhi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Đó là khi cô ấy đã đủ mạnh mẽ để có thể sống một mình mà không cần thiết phải có một người ở bên cạnh để bảo vệ và chở che…
    Đó là khi cô ấy sống là chính mình, không phải vì một người khác mà bắt buộc phải thay đổi…

    Đó là khi cô ấy trở thành một người luôn lắng nghe người khác, và cô cũng sẽ có những người bạn luôn luôn lắng nghe cô…

    Đó là khi cô mỉm cười với những thất bại, và cười thầm lặng khi đón nhận những thành công…

    Và nếu như bạn thấy một cô gái chọn cách sống độc thân, điều đó không có nghĩa là cô ấy ế, đơn giản vì cô ấy được quyền lựa chọn, và cô ấy sẽ không thấy cô đơn…

    Nếu sau này bạn cũng sống độc thân…

     
  4. dunghue982

    dunghue982 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    cuộc sống độc thân giờ k có gì đáng sợ nữa cả
     
  5. thu notear

    thu notear :)

    Tham gia:
    12/8/2014
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Độc thân cũng có rất nhiều điều thú vị mà ... :)
     
  6. hoakhi

    hoakhi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bốn câu chuyện này thực ra là nguyên tắc sinh tồn ở trên đời.
    - Thứ nhất, năng lực được phát huy tốt nhất khi đứng trước nguy cơ sống còn.
    - Thứ hai, có những lúc bắt buộc phải hy sinh một lợi ích này để đạt được lợi ích khác.
    - Thứ ba, chỉ dựa vào khả năng của mình thì chưa đủ, phải phát huy tinh thần tập thể.
    - Cuối cùng, những lời nói bùi tai luôn phát huy được tác dụng khi đứng trước kẻ địch mạnh hơn mình.

     
  7. songtruc

    songtruc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Muốn phát huy tinh thần lắm nhưng khó qua, vì gặp phải những đứa đong đanh qua
     
  8. nga39

    nga39 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn chia sẻ của mợ nhé,
     
  9. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    vâng cám ơn bạn. trong 36 kế của binh pháp tôn tử cũng có câu đặt mình vào chỗ chết thì mới sống. cs là vậy
     
  10. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    nói thì dễ nhưng khi làm thì ko dễ chút nào
     
  11. anhong0099

    anhong0099 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Giờ sống trong nhà kính thế này chẳng biết có thui chột đi không
     
  12. thao7788

    thao7788 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là những nguyên tắc cốt lõi đấy ạ
     
  13. khikhi171

    khikhi171 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Sinh tồn giờ theo tháp nhu cầu của Maslow
     
  14. cogaihalan_vn

    cogaihalan_vn Thành viên mới

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    hay đó nhưng mà trong thực tế thì chắc sẽ khác nhiều
     
  15. hoakhi

    hoakhi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Có ai đó đã nói rằng “Những thứ thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình mãi mãi, những thứ không thuộc về mình thì có cố gắng đến đâu cũng không thuộc về mình”, tình yêu cũng không phải là một ngoại lệ, nếu các bạn là của nhau, thì dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn cũng ở cạnh bên nhau để cùng nhau vượt qua, chứ không phải chỉ vì một chút giận hờn, một chút ghen tuông đã vội buông câu chia tay để rồi đường ai nấy bước.

    Tình yêu một khi đã đổi thay thì dù có bao nhiêu lý do đưa ra cũng không thể nào đủ để giải thích cho người còn lại. Một người hôm trước mới là tất cả thế giới trong ta vậy mà hôm sau đã trở thành người lạ, chẳng ai có thể bình thản, nếu có cũng chỉ là giả vờ mạnh mẽ trong chốc lát rồi dần dần lại bị đánh gục bởi những ký ức còn vương. Không ai cấm bạn buồn, không ai cấm bạn không được gào khóc,không ai cấm bạn không được nhớ về những kỷ niệm đã qua, nhưng hãy học cách buông bỏ những thứ không thuộc về bạn nữa, bởi càng cố mang thì chỉ mình bạn nhận lấy sự thiệt thòi.

    Vì sao ư? Vì giờ đây bạn không còn là mối bận tâm lớn nhất trong cuộc đời của người ta nữa,bạn khóc, bạn cười, bạn vui hay có điều gì buồn bã thử hỏi người ta có còn quan tâm đến bạn hay không? Tình yêu bắt đầu là sự gắn kết của hai con tim, còn khi chia tay thì mỗi người chỉ quan tâm đến bản thân, đến cuộc sống của mình mà thôi. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống hãy sống sao cho trọn vẹn từng ngày.

     
    thienbinh_83 thích bài này.
  16. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống hãy sống sao cho trọn vẹn từng ngày.:)
     
    hoakhi thích bài này.
  17. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    tưởng đơn giản mà khi thực hiện ko đơn giản
     
    hoakhi thích bài này.
  18. linhmeo_88

    linhmeo_88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/1/2014
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Muốn làm cũng đâu phải dễ, buông bỏ quả thật khó khăn
     
    hoakhi thích bài này.
  19. tamvietskill

    tamvietskill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    sai lầm là theo đuổi những thứ không thuộc về mình
     
    hoakhi thích bài này.
  20. tamvietskill

    tamvietskill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    rất cám ơn lời chia sẻ của bạn
     

Chia sẻ trang này