Tất hở chim...

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Minh Ngọc, 27/10/2010.

  1. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    43
    Bé nhà mình rất ghét mặc quần hở chim. Mỗi lần ai trêu lêu lêu quần hở chim là cu cậu cởi quần, bắt mẹ thay quần khác. Trời trở rét, mẹ đi tất cho bé. Được một lúc, cu cậu kêu to: "Mẹ ơi tất hở chim". Sau đó, cậu ta cười rất đắc chí và vứt tất sang một bên.:D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Minh Ngọc
    Đang tải...


  2. nhabetho

    nhabetho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tất hở chim...

    hehe
    bé nhà chị hay thía
    tất thủng à?
     
  3. bomevacon

    bomevacon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tất hở chim...

    He he, trẻ con đáng iu thiệt :)
     
  4. hc1305

    hc1305 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tất hở chim...

    Hi! nhìn những đứa bé, đứa nào cũng dễ thương. Thật thơ ngây và hồn nhiên...
     
  5. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tất hở chim...

    Hê hê, bé cưng của mẹ cháu thì làm sao mà cho đi tất thủng. Đơn giản là vì cháu mặc quần thủng chim mẹ chấp nhận cho cởi ra nên cậu nghĩ ngay là tất thủng chim thì mẹ không thể bắt cậu ta đi được nữa.
     
    zinette thích bài này.
  6. bemitcoi

    bemitcoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tất hở chim...

    Ha ha. Đúng là trẻ con. Thông minh và đáng yêu!
     
  7. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tất hở chim...

    Mẹ Minh Ngọc ơi, mùa đông mặc tất thủng chim vậy có lạnh chim không ta ^__^
     
  8. bebin2006

    bebin2006 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tất hở chim...

    Hihi ngộ quá nhỉ. Bé mấy tuổi rồi bạn?
     
  9. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tất hở chim...

    Hê hê, mùa thu thì cho bé mặc quần hở chim mà, chuyển lạnh thì cho bé đi tất vì vậy nên cậu ý bảo hở tim...(ngọng không nói được chim). Câu chuyện này là lúc bé hơn 2 tuổi.
     
  10. santaclaus87

    santaclaus87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tất hở chim...

    Khuyến khích bé sáng tạo
    Hãy cho bé làm quen với giấy, bút chì màu hoặc cọ tô màu bằng nước. Bé cũng rất thích nặn đất sét, hoặc bột nhão, hoặc gắn những cọng mì khô lên tranh hay dán lên bìa cứng để tạo nên những “tác phẩm” độc đáo. Ngoài ra bé cũng thích nấu ăn, làm bếp, chẳng hạn bé nhặt rau, nhào bột làm bánh giúp bạn. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian trong việc để bé chơi nặn đất sét hoặc tô màu, vì bé chưa khéo lắm trong việc học vấn đề này. Tuy có nững tiến bộ rõ rệt song đối với bé từ 30 – 36 tháng tuổi thì mắt của bé chưa thể nhìn rõ ở cự ly gần giống với mắt của người lớn được.




    Đối với bé, “sáng tác” sao cho đẹp thì khó, nhưng “quậy” lại rất giỏi. Thế nên bạn cần lưu ý những điểm dưới đây để bé chơi an toàn nhất và không ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh nhé!
     

Chia sẻ trang này