Ðề: Mẹ nào biết xem tuổi thì vào đây giúp em với? Băn khoăn hị hị, em cũng chưa đi xem bói bao giờ nên mới lên đây gào thét thế này chứ. Mấy đứa bạn suốt ngày rủ rê xem tướng số, rồi tình duyên rồi sự nghiệp... Em chẳng tin đâu. Cái gì cũng do mình quyết hết. ở nhà mẹ em khuyên, lấy chồng thì p lấy anh hơn 8-10 tuổi, vì ngta chững chạc rồi, lăn lộn bn năm cũng có tí của rồi. Lấy nhau về vc sống nó mới thoải mái về kt đc. Em thì... @@ hoang mang, ngoài mối tình đầu bằng tuổi, em nào đã yêu ai bao giờ mà biết. bạn bè thì bảo, già quá nó khôn lắm. Mày không sợ bị lừa mất ạ//// Kiểu gì cũng nói được mới sợ chứ
Ðề: Mẹ nào biết xem tuổi thì vào đây giúp em với? Băn khoăn :3 mình thì nghĩ là nhường nhịn nhau mà sống thôi í chứ tuổi tác chỉ là 1 phần í :3 , bạn mình chồng còn kém vài tuổi mà sống vẫn ok lắm :3
Ðề: Mẹ nào biết xem tuổi thì vào đây giúp em với? Băn khoăn Em...không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy người ít tuổi hơn đâu. 1 là, sau này 100% em sẽ già hơn, 2 là mình mới đi làm lông bông, em nó còn...chưa đi làm hoặc chưa kiếm đc tiền nuôi bản thân thì...yêu đương đấy chỉ trên tinh thần thôi. Chắc em nhiễm tư tưởng của mấy bà chị tiêm vào đầu rồi, lúc nào cũng mày p thế này thế kia, nên thế này thế kia...
Ðề: Mẹ nào biết xem tuổi thì vào đây giúp em với? Băn khoăn hic, thế mai mốt bạn gặp thêm 1,2 anh chàng sinh các năm khác nhau nữa thì sao đây? Theo mình thì quan trọng là tình cảm của mình thế nào thôi
Ðề: Mẹ nào biết xem tuổi thì vào đây giúp em với? Băn khoăn @@ ngày xưa em cũng nghĩ đơn giản vậy.Nhưng giờ...lại nghĩ khác. Chắc em nghĩ nhiều quá rồi ... Hic. Đôi khi, lấy chồng cũng là một gánh nặng..