Ðề: rau quả trung quốc Nói không với hàng Trung Quốc Nhà mình thì ở VN mùa nào thứ nấy, tranh thủ về quê xách đồ lên cho an toàn
Ðề: rau quả trung quốc nhà e cũng nguyên tắc mua nào thức nấy, còn quê thì k có nên k có đồ để xách hjxhjx
Ðề: rau quả trung quốc Chỉ khổ người tiêu dùng. Hiện nay cũng đang có nhiều công ty về hoa quả sạch. Các mẹ cố chờ nha .
Ðề: rau quả trung quốc ăn cái j bi h cũng khổ, sợ ăn phải hàng Tàu, mà có dán tem thì vẫn chẳng biết đc là Mỹ hay Tung của nữa hjxhjx
Ðề: rau quả trung quốc Không biết tin vào đâu bây giờ nữa, mua hoa quả trong siêu thị cũng bị dán mác rởm,huhu](*,)
Ðề: rau quả trung quốc ko biết ăn gì cho tốt cho vừa túi tiền của mình..........hiiiiiiiiii bao giờ cho đến ngày xưa........
Ðề: rau quả trung quốc chắc ko ăn thì nhịn mất ,ăn cũng chít,ko ăn cũng chít thui chít lo còn hơn chít đói vậy.
Ðề: rau quả trung quốc Em là anti TQ; ghét cái bọn thâm hiểm, ác độc ấy; hiiiiiiii em gần chợ quê nên cứ mua các bác ghánh hàng quê cho yên tâm. 1 tháng chyaj về quê 1 lần khuân đồ lên đút tủ lạnh ăn 1 tuần
Ðề: rau quả trung quốc Mình cũng vậy. Mùa nào thức nấy chỉ mua hoa quả VN mình thôi. Còn hoa quả nhập khẩu muốn ăn thì đặt tiếp viên xách về cho cả thùng, đón tận máy bay về chia nhau ăn dần. CHứ mua ngoài chẳng biết thế nào mà lần.
Ðề: rau quả trung quốc nhiều lúc sợ cả hít phải không khí độc thì ung thư, nhưng đúng là k thở thì chết nhanh hơn