E ở Tây Nguyên, tham gia diễn đàn ilovelcm cũng được vài năm có lẻ, e đã từng ấp ủ lập 1 hội đồng hương nho nhỏ mà chưa có thời gian, giờ rảnh rỗi e xin phép lập hội đồng hương Tây nguyên ạ\\/ E dân Huế, sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, lớn lên đi Đại Học tại Sài gòn, giờ thì công tác và theo chồng ở Đắk lắk-->chu choa cái cuộc đời của e nó cũng lềnh bềnh hềy:-k. Tây Nguyên quê e có thời tiết chớm mưa, chớm nắng, có những trận mưa kỷ lục mà e khó quên được. Ngày bé, có lần mưa trút nước đến tận 10 ngày k hề ngớt hạt nào, mẹ k đi chợ được, cả nhà ăn cá khô suốt, để đến giờ thấy cá khô là e chỉ muốn....nướngartyman:^^. Nhưng thời tiết quê e thì rất ôn hòa, k lạnh quá và cũng k nắng quá như những nơi khác, e thích khoác trên mình chiếc áo ấm khi mùa lạnh về, đi dạo phố mùa này thì thích lắm!!! Dù sau này có đi đâu e vẫn yêu quê e nhiều lắm!!!