Hic hôm qua em đi tẩy ở Da liễu, search google mất mấy ngày mà ko ra chỗ nào nên đi vô đây. Ai ngờ đắt cắt cổ luôn. tiền khám: 17k.. đi 9h đợi đến 10h45 thì được bắn. 200k/phát ko kể to nhỏ. xong nó cho thuốc, bị có chút xíu bằng 3 đầu que tăm, còn nhỏ hơn vết e bị ở chân em bôi kem 1 ngày là khô rồi mà nó cho cả thuốc uống là 250k trong 5 ngày. Về em thấy ko cần uống, nên ko uống chỉ bôi thôi. Tổng thiệt hại 450k/nốt + 100k thuốc bôi sẹo e tự ý mua ở tiệm thuốc quen. Sót ruột quá Ngồi trước phòng khám nghe có bé nó kêu tiệm tẩy nốt ruồi Minh Anh có giá 70k/nốt. Về xong nó ko giữ thì bị thâm còn lại phẳng lì. e vẫn còn 2 nốt chắc qua đó. mẹ nào đi rồi review e cái. Em có tham khảo ở 1 tmv : Adiva THĐ - đắt mà điêu, gọi qua fone kêu 100 -300k , cái to như đầu đũa mới 300k vậy mà của e có bằng 3 đầu tăm cũng đòi 300k.
Da liễu nguyễn khuyến hay bạch mai thế b T cũng đang định đi tểy 1 là da liễu 2 là 108 Thấy b fb thế này chắc chọn 108 vậy