Chào các mẹ, gia đình em mới đi Tây Thiên về^^ Công nhận Tây Thiên đẹp thật, lễ cũng thiêng. mà mới có hệ thống cáp treo nên đi lại cũng không đến nỗi vất vả lắm. :x:x:x Mẹ nào chưa đi thì em khuyến khích nhé, đảm bảo đến một lần là lại muốn đến lần hai ạ >< Dưới đây là một số ảnh em gg được, chụp máy xịn nhìn ngắm nó cũng thêm phần sướng =p~ em up để các mẹ ngắm cùng em ạ hệ thống cáp treo mới thành lập nên đi lại dễ dàng hẳn ạ :X Nhà em đi vào cuối tuần nên lượng khách khá đông, nhưng cũng ko đến nỗi chen chúc ạ
Em đi Tây Thiên cách đây gần 7 năm rùi, lần ấy chưa có cáp treo, vãn cảnh cũng hay lắm. Giờ có cáp treo thế này thì đi lại tiện nhỉ
Ðề: Tây Thiên mùa xuân về đúng đấy mẹ rocy ạ^^ em với mẹ em cũng đi Tây Thiên cách đây khoảng chục năm, hồi đấy leo trèo dã man luôn, h nghĩ lại mẹ em vẫn còn sợ :-ss bih rủ cụ đi chắc cụ nhất trí 2 tay rồi ^^
Ðề: Tây Thiên mùa xuân về Mẹ nó có thể chỉ đường giúp mình không? Mình chưa đi lễ ở Tây thiên bao giờ. Khi đi thì phải chuẩn bị những gì? Mong hồi âm của mẹ nó. Cảm ơn mẹ nó nhiều