Vợ chồng sống với nhau lúc đầu là tình dục, sau đó là tình cảm và sau nữa là tình nghĩa, khi ta biết dung hòa 3 thứ đó thì tình cảm sẽ giữ được bền lâu. Đàn ông bọn mình ai cũng có những phút sa ngã nhưng nếu người phụ nữ cảm thông và chia sẻ cùng chồng thì mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.
Phụ nữ kết hôn, lãi mỗi đứa con. Còn gần như mất đi mọi thứ: ba mẹ đẻ, thanh xuân, nhan sắc, sự tự do...và...quyền bình đẳng!!
m kết hôn đc 5 năm. nói chung thấy bình thường, m theo tư tưởng thoáng. hợp thì ở ko hợp thì thôi. cuộc đời chỉ có 1 lần được sống thôi. nhưng phải có sự chuẩn bị để bản thân không hối hận
Hết năm nay là nhà mình đc 10 năm. Mà thấy càng ngày càng chán ck chỉ muốn quay lại tuổi thanh xuân để k lấy ck thôi
Tớ cũng chẳng biết nữa. 10 năm đã qua, 3 đứa con líu ríu... Nói chung vc tớ ko còn cãi vã hay giận hờn j nữa. 1 phần vì đã quen thuộc nhau, tự mài bớt đi gai góc, 1 phần vì nghĩ, cãi vã chẳng gquyet được j... Hỏi còn yêu ko thì chắc vẫn còn, nhưng ít, hoặc là nó bị che phủ bởi nghìn nghìn lớp tình cảm khác. Chẳng qua chồng tớ cũng chẳng có j đáng chê: biết kiếm tiền, thương vợ con, ko có tật xấu j đáng kêt (tháng đi bia bọt độ 2-3 lần với mấy ông bạn chí thân, về lăn quay ra ngủ), thế nên tớ vẫn tự nhủ: mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy.
mới đi được nửa cái 10 năm thấy chán và bất lực. lấy con làm động lực cho mọi việc, mọi thứ trong cuộc sống. mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, trong chăn mới biết chăn có giận. Làm con người đúng là quá khó
lại bao biện rồi, biết sa ngã là sai sao còn sa ngã để người phụ nữ phải tha thứ, phải bao dung là sao??phụ nữ 1 lần sa ngã kể cả có được tha thứ thì đó là vết nhơ trong gia đình, họ hàng nội ngoại bên nhà ck, thậm chí là vết nhơ trong lòng ck để có thể khơi dậy bất cứ lúc nào, vậy tại sao phụ nữ lại phải bao dung và sẻ chia?? trong khi đó mọi việc trong cuộc sống, gia đình có chắc ck đã sẻ chia? thường phụ nữ họ hay cam chịu và không nói ra những lời trong lòng đang nghĩ lắm
Bát đũa còn có lúc xô, nên vợ chồng thỉnh thoảng chán nhau là bình thường thôi. Chị em nào thông minh, khéo léo biết cách chiều chồng, chiều bản thân thì sướng. Nóng tính cãi nhau tay đôi lúc nóng giận thì chỉ có thiệt thân thôi, thế nên là cứ chậm, chậm, và chậm mà lại chắc. Vợ chồng nhà mình thỉnh thoảng cũng có cãi nhau suốt, nhưng tuyệt nhiên không giận quá 3 ngày vẫn nằm chung giường và không được phép ra khỏi nhà khi nóng giận.