Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Mấy mẹ đi làm sướng nhỉ, suốt ngày được diện đồ đẹp, em làm ở nhà, ngoài đi ship hàng thì chả đi đâu mà diện váy, có khi mua về toàn cất tủ, sắm quần áo năng động là okie rồi..hic...thiệt thòi quá!
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 E cũng chỉ có đi học mí bán hàng, vưỡn diện đồ bt chị ạ, tháng nào cũng mua sắm bét nhè, chẳng tội gì cả . Mình ko chăm lo cho mình thì chẳng ai thương mình cà
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Hi..hi...gái chưa chồng nó khác em ạ, lúc trước cũng váy vóc này kia dưng từ hồi có chồng con vào chỉ chăm chăm chồng con rồi lao đầu kiếm tiền. CHị nhìu khi còn chả có thời gian đi mua sắm ý. Lâu lâu nhìn mặt thấy mọc thêm vài ít tàn nhang, thức đem nhìu, da xấu giá đi trông thấy. hic....
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 đêm qua em lại nổi cơn tam bành với chồng, chồng uống nước chè xem bóng đá suốt đêm còn em thì chảng ngủ đựoc, hụ hụ. mệt tóa
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Cũng bởi vậy mà tớ đi làm hơn 6 năm rồi, lương vẫn hơn 2m nhưng mà tớ quyết chí ko bỏ việc đấy mẹ Việt Anh ạ .
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Chị thì đi ngủ sớm, sáng dậy cùng chồng để nấu ăn sáng cho ông ấy đi làm. Xong định làm ít nghệ để thứ 2 giao hàng thì thằng ku hàng xóm nó lại mang sang hơn 1kg cua (nó hay đi bắt cua nên chị dặn là có cua cứ mang đến đây cho chị), giờ chị đang online, uống cà phê và nghe tiếng cua bò đây, chưa làm được gì cả
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 em tới công ty vẫn đang ăn sáng và chấm công, cũng chư alàm được gì cả, chị làm cua ăn dần à chị? cách làm và bảo quản thế nào chị? để hôm nào em về quê em làm rùi mang ra ăn dần
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Em cứ làm sạch rồi chia thành các hộp đỏ để ngăn đá, khi nào ăn thì mang ra giã là được thôi mà. Mùa này bên nhà chị nhiều cua cá sạch, chị toàn làm vậy ăn dần thôi, ít khi mua ở chợ lắm.
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 chỉ làm sạch thôi chứ chưa giã hả chị? em cữ nghĩ là giã ra rùi ăn dần cơ . em hay lên cầu long biên mua cua cá sạch lắm
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Ghen tỵ với Bí quá. Nhà chị cũng rất thích ăn cua. Dưng toàn phải mua chợ, vừa ăn vừa nơm nớp. Sáng nay cũng vừa mua 4 lạng cua vứt trong thùng nhựa. Chưa động gì đến chúng cả Ăn thì thích mà làm thì ngại xế
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Hôm qua e ngủ cả 1 ngày, hôm nay lại thức cả 1 đêm Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Hi hi, cứ váy vóc tung xòe đi mẹ nó ạ, càng có chồng càng phải diện thật đẹp vào để chồng còn ngắm chứ, hi hi. Em là em cứ có quan niệm mình phải vui vẻ, phải ok thì mới chăm sóc cho con cái được ạ Có chuyện này kể cho các mẹ nghe nè, trẻ con chúng để ý ghê lắm nhá, không ngú ngớ như chị em mình ngày xưa đâu: Hôm nọ em nhập hàng mới về bỏ ra soạn soạn, con gái em ( 4,5 tuổi) ra xem mẹ làm và bảo: " Mẹ ơi, mẹ bán cái đựng tý ah, mẹ bán cho mẹ bạn H 1 cái nhé, con thấy mẹ bạn ấy chả bao giờ có cái này mẹ ạ" . Hê hê, đó các mẹ thấy không, mình ăn mặc không cẩn thận ngoài con mình ra, bạn con mình nó cũng để ý kỹ lắm đấy...
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Đâu ạ, em ngủ cả 1 ngày hôm qua đến 5h chiều,nên đêm qua k ngủ đc, với cả tại là nóng quá ở cái hầm em ở nóng chịu k đc huhu ai bảo thích cãi nhau, bao giờ luyện đến trình k quan tâm nữa hãy cãi nhau nhá
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Chị thích ăn cua sạch thì em có thể mua hộ chị nhé. Bên này buổi tối em vẫn thấy họ đi soi cua, bình thường mỗi tối chỉ được khoảng 5-6 lạng thôi, hôm nào trời mưa thì họ có thể soi được hơn 1kg/tối, nhưng tối nào cũng có thì nhà em cũng chả ăn kịp, 1 tuần em cũng chỉ đặt khoảng 2 buổi thôi còn lại thỉnh thoảng em lấy hộ mấy chị cùng cơ quan. Em vẫn mua khoảng 130-140k/kg, em chả hỏi giá bao giờ, họ đưa cua báo tiền là mình trả nhưng mà em ước lượng giá là như vậy.