Maxwell - 101 - làm việc nhóm. Từ đồng đội thành đồng chí? Theo suy nghĩ thông thường, mọi người thích đánh giá năng lực của cả nhóm qua năng lực của người giởi nhất, nhưng sự thạt thì mắt xích yếu nhất mới là yếu tố phản ánh sức mạnh của nhóm. Dù cố gắng đến đâu thì rồi, cũng lộ ra mà thôi. Chưa hết, chúng ta luôn nghĩ rằng, mục tiêu của mình là mục tiêu của cả nhóm, cố gắng khuyến khích và động viên các chiến hữu hay luôn tập hợp quanh mình thật nhiều người vì nghĩ rằng họ sẽ giúp mình một tay trong Đướng đến thành công. Thế nhưng, thật buồn, suy nghĩ đó thật sai lầm, không phải lúc nào mọi người cũng muốn đi bên cạnh chúng ta. Kinh nghiệm của bản thân khi làm trong các nhóm lớp đã chứng minh đc điều đó. Sang một môn mới, khi ta muốn "chòm sao tụ về" thì luôn nhận đc sự từ chối. Lại nhớ câu chuyện của John C. Maxwell: Khi ông nhận vị trí điều hành của trụ sở Weslayan World, Indiana ông đã liên lại với những người cộng sự vừa để giúp đỡ họ vừa để công việc suôn sẽ hơn với những người đồng sự cũ. Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng của ông, tất cả (all in all) đếu từ chối ông. Và Bài học ông nhận được -Không phải ai cũng MUỐN đi cùng bạn -Không phải ai cũng NÊN đi cùng bạn - và không phải ai cũng CÓ THỂ đi cùng bạn