Ðề: Tết các mẹ biếu nhà nội bao nhiêu, biếu nhà ngoại bao nhiêu? nhà em thì ông bà nội va ngoại mỗi bên biếu 5tr ,ngoài ra còn giỏ quà ,két bia ......
Ðề: Tết các mẹ biếu nhà nội bao nhiêu, biếu nhà ngoại bao nhiêu? Nha e thi bieu nhu nhau moi ben 2 trieu + qua, nha moi thi ve mua sam them hi hi.
Ðề: Tết các mẹ biếu nhà nội bao nhiêu, biếu nhà ngoại bao nhiêu? Năm nay đến giờ chưa thấy đồng thưởng tết nào đây.... Bùn thế.
Ðề: Tết các mẹ biếu nhà nội bao nhiêu, biếu nhà ngoại bao nhiêu? Nhà em đã xong chuyện biếu dịp Tết 1. Ông bà Nội: 2tr 2. Bà ngoại 3tr- năm nay em ăn Tết với bà, và bà vất vả cả năm trông con cho em ạ Giờ em chỉ còn chi khoảng 5tr cho xe cộ và lì xì thôi ạ
Ðề: Tết các mẹ biếu nhà nội bao nhiêu, biếu nhà ngoại bao nhiêu? Nhà em biếu thì đều 2 bên, mỗi bên tầm 4tr. còn cả nhà về ăn tết bên nội nên về sắm tết thêm cùng với ông bà như khoản chợ búa, bánh kẹo mấy ngày tết.
Ðề: Tết các mẹ biếu nhà nội bao nhiêu, biếu nhà ngoại bao nhiêu? vợ chồng em toàn gửi bà nội 5 triệu + mua sắm 1 vài thứ nữa. Ông bà ngoại thì toàn cho tiền nên có biếu ông bà cũng ko nhận, em toàn biếu cây, hoa, đồ ăn tết.
Ðề: Tết các mẹ biếu nhà nội bao nhiêu, biếu nhà ngoại bao nhiêu? Nhà mình Tết có nhiều hay có ít cũng phải biếu mỗi bên 10tr, các cụ trông non con cái cho, nấu nướng cơm nước cho nhưng lúc bận rộn mà bình thường chả bao giờ cầm tiền của con nên vợ chồng em chỉ mong tới dịp này để biếu xén ông bà chút đỉnh. Ngoài ra em mua đào quất, hoa quả bánh kẹo ... gần như chuẩn bị hết đồ ăn cho 2 bên, mừng tuổi mỗi cụ 1-2tr nữa, nói chung mất tầm 30tr biếu cha mẹ. CÒn nhà mình thì sắm sửa có vài hai triệu xong cái tết. Ai cũng bảo biếu nhiều thế, nhưng được cái cả vợ và chồng em đều chung quan điểm muốn quan tâm tới cha mẹ khi các cụ còn khỏe mạnh, minh mẫn, hưởng thụ được chứ để già ăn chả ăn được tiêu cũng chả biết tiêu gì thì biếu cũng không có ý nghĩa.
Ðề: Tết các mẹ biếu nhà nội bao nhiêu, biếu nhà ngoại bao nhiêu? tớ thì k nặng nền chuyện biếu xén này đâu , có bao nhiêu biếu bấy nhiêu thôi, k cố định tết biếu bao nhiêu cả, vì hàng tháng tớ vẫn biếu ob rồi, tết về ăn tết với ob nội mọi thứ mình đều mua sắm hết, và tết bà lại lấy luôn 2 tháng lương nữa, mọi việc trong gia đình tớ lo hết nên tết chỉ mừng tuổi ob gọi là thôi. Ob ngoại thì vất vả hơn, lo toan cho con cháu, chăm sóc cháu tớ thấy thế nên là cũng k để cho ob thiếu thốn bất kỳ 1 gì hết từ đồ đặc, cho tới tiền nong và ngày nào cũng vậy rồi, tết cũng thế nên tớ k có định mức heeeee.