Câu hỏi luôn hiện hữu trong dịp tết đến xuân về, tết biếu bố mẹ bao nhiêu tiền? Nhà các mẹ thế nào, nhà e năm nào cũng đăn đo suy nghĩ về vấn đề này các mon ạ
Em đặt câu hỏi này sớm quá nên mọi người khó trả lời, vì hầu hết thu nhập cũng như thưởng, lương tăng thêm của mọi người đều rơi vào tháng cuối của năm. Mình thì như thế này, chẳng phải đợi lương hay thưởng. Khoản lãi của sổ TK này chỉ dùng để chi tiêu tết, cụ thể: Biếu Ông bà mỗi bên 20 tr, sắm tết: 50-100tr, mừng tuổi 50 tr.
Hic, nhà mình không phải có điều kiện như mọi người nghĩ đâu, mình nhớ hồi mới đi làm lương cũng có mấy trăm ngàn, chẳng có nguồn thu nhập nào thêm cả, thế mà vẫn sống tốt! Hồi đó mình cũng chẳng có kế hoạch hay mục tiêu gì cụ thể cả, chỉ biết hồi đó còn trẻ nên làm việc hết sức!
Nhà em thì tiền mừng Tết là thế, nhưng trong năm thi thoảng em vẫn cho tiền các cụ, hay cho tiền đi du lịch cũng hết chục triệu rồi, nên Tết cũng chỉ cho vậy vì bố mẹ em đi làm cũng ra tiền, ông bà vẫn có tiền tkiem chứ ko phụ thuộc vào con cái, hiii
Nếu không có thì cho bme 500-1trieu cũng được, tùy vào hoàn cảnh, cái đó ko quan trọng lắm đâu. Còn về thu nhập, nếu cảm thấy công việc có thể phát triển được thì nâng cao năng lực bản thân để được tăng lương, nếu không thì bạn kinh doanh thêm kiếm tiền thôi, ai cũng đi từ khó khăn lên mà, cố gắng lên mn
Nhà mình cũng không có điều kiện, biếu mỗi bên nội ngoại 5 triệu. Thêm mua sắm quà cáp bên nội 1-2 tr nữa
Bmc mình thì có làm quà cho vui thôi, còn bố mẹ mình thì lúc nào cũng thiếu tiền (?). Mình thường đưa bm mỗi bên 10tr. Trung bình mỗi năm tiền đi chơi bm mình thêm 40tr nữa, bmc 20tr nữa. Nghĩ dư dả mà đưa được 50tr thì tốt.
e cũng nghĩ thế nhà e 2 vkck làm công ăn lương ra tết lại 1 khoản tiền nhà nữa nên biếu bố mẹ bao nhiêu b ngưỡng mộ bác quá
Tùy hoàn cảnh mỗi người thôi bạn. Nhiều no ít đủ. Mình chỉ mong sau này không cần nhờ đến con để nó bớt đi 1 chuyện phải lo.