Em thấy hầu như ai ai cũng háo hức chờ ngày tết, đón tết. Em thì k thích tết tí nào cả Thứ nhất cuối năm phải kiếm tiền, giành tiền để mua sắm, tiêu tết mà tình hình kinh tế hiện nay thì các bác biết rồi đó. hix Thứ 2 là phải chen chúc nhau trên tàu xe để được về quê (ôi thôi mệt lắm, chỉ có bác nào xa quê mới hiểu) Còn nữa là phải đi viếng thăm tất cả họ hàng thân quen bên nội, ngoại (em ngại khoản này cực ) Ôi còn nhiều nhiều cái nữa. Nói chung là em sợ tết quá. Các bác chia sẻ Tết của gia đình mình cùng em được không ạ?
Ðề: Re: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Chắc là có nhiều tiền sẽ không phải sợ nưÃ các bác nhỉ.
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Hic, tết sợ nhất là quà biếu các Sếp, tiền ít lại càng đau đầu ....
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Thôi cứ nghĩ đơn giản đi cho đỡ sợ chị ạ, giáp tết tàu xe đông quá thì mùng 1, mùng 2 về, có tiền thì sắm tết mà ko có thì thôi, qua loa cho xong, cứ phức tạp quá mọi thứ lên mệt mỏi lắm.
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? E thì không biết tết này nên vui hay nên buồn đây ạ? chán lắm
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Nhà em nó thế bác ạ, muốn qua loa lắm chứ. hix Mà nhà bác bán nhiều mặt hàng nhỉ? tết nhất có đắt hàng k bác ơi
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Tết nhiều khoản không chi không được. Tết, các hàng quán ngon thường đóng cửa nên thêm nỗi khắc khoải mong ngóng các món đáng lẽ ra được chén. Tết ở nhà với lũ tiểu yêu lắm trò, lại dài như năm nay chắc phát điên mất thôi. Tết ở nhà suốt ngày lại dọn dẹp. Thường đi làm khuất mắt trông coi. Cứ ở nhà thấy bẩn là không chịu được. Lại dọn, lại mệt, lại cáu. => Ứ thích tết.
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? M cũng ko hứng khởi ngày Tết Mẹ nó ah! Tết phải TIÊU TIỀN, mà m lại ko có tiền nên chưa biết chuyển hướng ra sao đây. Mang tiếng Tết là ngày nghỉ, m thấy Tết còn mệt hơn ngày thường, nào là dọn dẹp nhà cửa, mua mua sắm sắm, tính tính toán toán..............
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Cái khoản này mình chẳng đau đầu, vì mình chẳng bao giờ đi tết các sếp.
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Mẹ này giống em. Em chả thích tết gì cả, hết tết xong con lo tiền ăn hàng tháng hơn vì tết phải dùng hết nhiều mà hic
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Mình có thích đi đâu, nhưng k đi không được, k đi á, lương thưởng: cắt giảm, công việc: "đì" cho tối mặt, vv... biếu ít thì khó nghĩ, nhiều thì lõm vào tết của nhà ...
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? mình thì chỉ ớn nhất là khoản tiền nong thôi... nhưng đc cái là nghĩ ngơi je ăn tết joi gia đình cũng jui lắm chứ...
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? tết năm nay lần đầu làm dâu nhà chồng, e đang sợ lắm đây hxhx, nhà chồng e thì cầu kỳ khoản cúng bái lắm
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Vợ chồng em đang đau đầu về việc lễ tết 2 bên gia đình ông bà thế nào cho đẹp lòng cả 2 bên... Có mẹ nào có kinh nghiệm mua quà biếu ông bà thì chỉ giùm em với!!!!!!!!!!!
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? tết này là tết đầu tiên em về làm dâu nhà chồng... mà mẹ em thì hay ghen (kiểu như chỉ biết nhà chồng chẳng lo gì nhà vợ) còn mẹ chồng thì lạnh lùng cực kì (chẳng nói gì đâu cứ âm thầm đánh giá thôi...) trên thì có chị dâu dưới có em chồng soi xét... mình thậm chí còn ít tuổi hơn em chồng nữa ấy... Về nhà chồng ăn vài bữa cơm đã lo lắng căng thẳng lắm rồi. Tết về nhà chồng cả tuần lễ thế này....... em lo lắng cực độ quá.
Ðề: Tết - có bác nào sợ tết giống em không? Tết - ko tiền ( sếp tuyên bố năm nay khó khăn cắt giảm- ko còn gì chán hơn)