Ngày xưa còn bé, ai cũng háo hức áo ước mong chờ ngày Tết đến, hồn nhiên vô tư, vui vẻ. Mong nhớ đến tết để được nghỉ học ăn và chơi, mong tết để có quần áo mới, để được mừng tuổi.... Giờ đây khi lớn lên, lập gia đình có con thì Tết lại là những tháng ngày mệt mỏi đau đầu về đủ mọi chuyện.Từ việc nghỉ tết, sắm tết, biếu xén nội ngoại, lì xì năm nay nhà em cộng thêm cả khoản Tết cô giáo của con. Các khoản khác không nói vì biếu xén bố mẹ mình có bao nhiêu biếu bấy nhiêu, ông bà hiểu hết cả. Còn riêng khoản đi cô thì em thực sự rất lo ạ. Lần 20/11 vừa rồi có lẽ em đi phong bì mỏng quá nên cảm giác các cô không còn đon đả như trước nữa, đến lớp đón không thấy cô nói chuyện con ở lớp thế nào, hỏi thì các cô cũng chỉ trả lời qua loa. Vì thế em lo lắm ạ. Cu nhà em 2 tuổi mới đi lớp nhà trẻ thôi, một lớp có 30 em, có tất cả 4 cô cùng trông nom. Nhà em thì kinh tế cũng hơi khó khăn ạ. Hai vợ chồng làm công ăn lương, thuê nhà trên đất Hà Nội. Mong các mẹ cho ý kiến giúp em nhé. Cảm ơn các mẹ rất nhiều
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến cắt giảm đi bác ạ, đã khó khăn chỉ nên đi đúng ngày 20/11 thui
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Nhưng mà em sợ con bị ngược đãi lắm ạ. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tức vì đã phải trả tiền học phí cao(con em học tư thục ạ) để thuê các cô chăm nom rồi mà mỗi dịp này nọ lại phải phong bì biếu xén. mệt quá
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến em thấy các mẹ lo đi tết thầy cô giáo cho con mà buồn quá! Khó khăn thế này tiền ăn chả đủ lại còn biếu xén. huhu vừa mong con lớn vừa lo
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Mình chẳng bao giờ đi Tết cô giáo của con cả, chỉ có lì xì cho cô khoảng 20-50k tùy năm thôi.
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Đúng là ai cũng muốn con mình được bằng bạn bằng bè không thua thiệt. Vấn đề này em nghĩ nhiều bố mẹ đau đầu đấy ạ, con em thì chưa đến tuổi đi lớp nên chưa biết lo những gì
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Tết là của mọi ng đâu chỉ riêng cô giáo. MÌnh bình thường ko đi cô đâu, nhưng năm nay có lẽ khác. vì con năm nay là năm cuối rồi. chắc đi cô một chút chăng
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến mình là gv nhưng tết đến chỉ nhận tấm bánh chưng do gđ gửi xuống
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Phú quý sinh lễ nghĩa nhỉ các bác nhỉ, ko đi thì cũng lo cô đối xử tệ với con, mà đi thì ấm ức lắm í
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Bé nhà chị học trg công hay tư vậy. Bé nhà em cũng học lớp nhà trẻ trường công, 3 cô trông hơn 30 cháu, các cô trẻ mà chăm các con lắm. Ngày lễ thì cũng phong bì nhưng cũng mỏng thôi mà thấy bé thích đi học em cũng yên tâm ^^
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến các cô mầm non thì mình cắt,chỉ có 20-10 với 8-3 ccungx đủ ốm rồi. Có cu con đi học thì mới phải nghĩ ngợi đây. Hay cũng biếu 1 cặp bánh chưng nhỉ mẹ Thuy Lan ới?!
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến E cũng đang băn khoăn cái vụ này đây ah, mong các mẹ tứ vấn, ko biết tết có nên đi cô ko?Bé nhà e 1.5 tuổi, đi cô thì dù sao cô cũng sẽ để ý đến con mình hơn. đúng ko hả các mẹ?
Mình nghĩ là nên cắt chứ mới cho bé đi lớp mẫu giáo đã thế này thì bao nhiêu xiền mới đủ ạ. Có lẽ cho bé về quê sống với ông bà, đi học ở quê là giảm đáng kể đấy ạ.
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Em cũng chỉ mong sao cô giáo không ngược đãi với con mình thôi mn ạ. Vừa qua nhiều vụ bạo hành xem mà hoang mang lắm. Liệu không đi cô thì có yên tâm được không ạ
Ðề: Re: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Em cũng thoáng có phút chợt nghĩ thế. Nhưng xa con không đành với cả hoàn cảnh em không gửi được con cho ông bà
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Tết tặng cô 1 thùng bia hay 1 thùng nc ngọt là đc rồi ạ Hic, công nhận cho trẻ học tốn tiền rồi mà còn tốn thêm phụ phí này
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Ặc, mình định ra tết mừng tuổi các cô một chút cho vui thôi. Năm nay khó khăn thế này, nói thật là đi ít quá thì xấu hổ, đi nhiều thì không có (2vc không có tiền thưởng tết hay lương tháng 13 gì sất) mà không có gì thì... ngại và thương con vô cùng! Lớp có hơn 50 cháu, 3 cô trông, con mình thì toàn không chịu ăn, không chịu xúc....chán! Nên mừng tuổi các cô thế nào nhỉ, cả nhà ơi?
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Mình cũng đau đầu vì vụ này. Ngoài cô giáo ở trường của 2 con còn mấy cô mà con đi học thêm nữa. Nếu không biếu ra tết gặp mặt cô thì ngại lắm ý.
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Mình thì kinh tế cũng khó khăn nên mỗi năm cũng cố đi vào các ngày 8/3, 20/11 và tết thôi. Vị chi 2 bé nhà mình là có tổng là 6 cô, mình đi mỗi cô 1 trăm nghìn thôi nhưng tết thì thêm thắt hộp bánh ngoài phong bì hoặc cho mỗi phong bì 200k là thấy méo hết cả mặt rồi. So với các gia đình khác biết là ít nhưng có còn hơn không vậy, mong là các cô hiểu và thông cảm cho.
Ðề: TẾT CÔ GIÁO CON................Nhờ các mẹ cho ý kiến Ngày xưa em nhớ toàn đi đến nhà cô giáo nón này, thau chậu này, kẹo bánh này,....... hì hì....hay ghê á. Giờ thì phải cái gì thiết thực mn ạ,lẵng hoa quả, đồ khô dùng ngày tết, nước ngọt,....