Tết đến nơi rồi mọi người có chuyện vui buồn gì chưa cùng kể cho nhau nghe thử coi................Tết năm nay mình buồn nhất là không còn tiền thưởng quà tết như mọi năm vì cái tội tự ý nghỉ việc ở cơ quan để giải đi nỗi buồn cuộc đời...............Nhưng rất vui vì mình sắp già thêm một tuổi nữa rồi mà chưa có gì cả................:-k. Chúc mọi người có những ngày cuối năm bận rộn thật nhiều.
Cứ nhắc đến Tết là mình lại thấy lo Híc, năm nào cũng thế Tết nhất là tiêu hết bao nhiêu tiền. Năm nay còn chuẩn bị sinh em bé nên còn tốn kém hơn nhiều. Mình phải tính toán rất chi li để lo cho con trước, còn Tết thì chủ yếu chi các khoản thiết yếu thôi còn thì cắt hết. Nhưng mình vẫn háo hức mong Tết lắm. Vì qua Tết là hồi hộp chờ đón bé yêu rồi. Đúng là 1 cái Tết thật đặc biệt :x
Bạn ko đi làm ko có tiền thưởng là chuyện đương nhiên. CÒn mình thì vẫn đi làm bt mà cũng chẳng có tiền thưởng gì cả.Còn nỗi buồn nào hơn nữa chứ?
Tết năm nay em lấy chồng, sẽ là 1 cuộc cách mạng rất lớn, chỉ hy vọng mình sẽ luôn mạnh mẽ để chiến thắng tất cả
hic, còn vợ chồng em đến Tết có thưởng nhg chả năm nào đc giữ 1 đồng vì từng đồng tiền thưởng cứ ko cánh mà bay, tình hình năm nay cg chả khả dĩ hơn chút nào, hic
mình già đi nhưng con mình lớn lên các mẹ. Mình vẫn thích chuẩn bị Tết cho con lắm, năm nay nhà mình thêm 1 thành viên nhí nên mình hồi hộp lắm, (dù đây là bé thứ 2 rồi) Tết đầu tiên của bé mà, anh lớn thì năm đầu tiên có em bé.
Mình cũng gần giống bạn buồn nhất là k có tiền, sắp hết năm rồi mà cty chưa thấy có tiền về lấy đâu mà thưởng tết cho nhân viên
Nói nhỏ tí teo.... Mình có mong ước thật nhỏ nếu làm được tiền ít ít tiết kiệm một tí gởi cho mấy bạn mồ côi để có được cái tết ấm áp..........Những từ khi đi làm và Khi nghỉ việc mình không bao giờ cầm được đồng tiền ,tiền vào bị cứ không cánh mà bay vì những việc tầm phèo nên ước mơ nho nhỏ của mình đã bao năm nay chưa bao giờ mình làm được buồn ghê là buồn ...........Tết năm nay lại đành thất hứa với mợ ước bao năm nay nữa rồi thật buồn.
Sắp đến tết có nghĩa là sẽ fải trả 1 khoản nợ to đùng như đã hứa từ đầu năm vậy mà mình vẫn chưa nhìn thấy 1 khoản nào để lấy mà trả nợ cả, đêm nằm mà nhiều khi giật mình tỉnh dậy nhưng rồi lại nhìn sang con mà thấy mình phải cố gắng nhiều không thể nản trí được..............
Người Việt Nam mình, đặc biệt là những người vùng nông thôn luôn hay có kiểu hẹn trả nợ toàn về gần Tết, mà tết thì phải tiêu biết bao nhiêu là tiền, lại cộng thêm khoản nợ được tích trữ sẵn nữa. Mấy ngày tết là ngày nghỉ ngơi, ăn chơi, nhưng trước tết lo trả nợ, đầu óc mệt mỏi, hỏi đâu còn là nghỉ ngơi, chơi bời nữa. Thật buồn!!!!
cùng cảnh ngộ mẹ này,con thì nghịch như giặc, trông nó là xác định k làm được gì nữa tết năm nay buồn quá, thưởng 8tr tiêu sao đây,năm ngoái gấp đôi mà cũng k đủ,ko biết nên hạn hẹp khoản nào đây các bác ơi (
Uh tôi bạn thật đó....... artyman:Nếu bạn ở quê mình 8 triệu chắc đủ cho cả họ ăn tết đó.Còn ở thành phố thì nhiều đó chả thấm vào đâu.:-s Thôi ta tiêu ít lại .Chúc bạn có cái tết vui vẻ.
Xóm tạc lại cơ quan cũ thăm anh em...... Rồi đi chợ tĩnh chơi luôn thấy đủ thứ hàng tết cần phải mua những chả mua được gì vì bác năm nay không còn cười tươi như mọi năm buồn thật. (lúc sáng nhận cả một đống hóa đơn nào là tiền đt di đông tiền đt bàn tiền net tiền điện ..............tùm lum tết gần đến rồi bác chưa vào mà sao kéo nhau ra nhiều như vầy kiểu như thế này chắc bỏ làng bỏ quê nhà chạy trốn quáartyman
uh trời..... Tết đến rồi tối nay lại lạng xe một mình lòng vòng cả phố xem không khí chủng bị tết của mọi nhà thấy nhà nào cũng mua sắm đủ thử thấy mà mát mắt thật nhưng nhìn mọi nhà mà tuổi thân cho mình gần tết rồi sao bị vẫn khô con xẽ vẫn còn trèm áo quần chưa nên .......thôi hỏng mất rồi tết năm nay lại hỏng lớn đây.
sắp tết rùi...lo lắm các mẹ ah.kinh tế ko có ,đến tết là thấy sợ,đủ thứ fai lo:tiền quà biếu,biếu ai chưa bít chỉ bít trước tiên là fai biếu bố mẹ mình,bố mẹ chẳng đòi hỏi j đâu nhưng mà nghĩ thương bố mẹ và cũng muốn bố mẹ kiêu hãnh khi trả lời mọi người là năm nay con gái và con rể lễ tết thế nào?lo tiền sắm sửa trong nhà....mình jờ ko đi làm,nghỉ ở nhà,tất cả gánh nặng kinh tế chồng fải gánh vác hết,nhìn chồng càng ngày càng gầy thương wa thôi............
Tết. Vợ mặt nhăn nhó như quả táo tàu, vì động đến thứ gì cũng tiền tiền. Chồng hồ hởi dắt xe đi chơi và rút tiền mừng tuổi. Con trẻ háo hức vì được ăn nhiều bánh kẹo, diện quần áo đẹp và được đi chơi nhiều hơn mà k phải đến trường. Tết. K khỏi chạnh lòng trong đêm giao thừa vì nhớ nhà, nhớ giọt mồ hôi quện trên tóc mẹ vì chạy lo cúng giỗ, nhớ ánh mắt trìu mến của bố khi nâng cốc chúc mừng cả nhà năm mới hạnh phúc, vui tươi. Nhớ, nhớ lắm đấng sinh thành. Nhớ lắm không khí giao thừa nơi quê nhà. Và tim nhói đau. Tết. Hòa mình vào dòng người trong không khí ngày tết, rực rỡ pháo và hoa. Năm mới đến rồi. Dự định gì đây khi năm mới tràn qua khung cửa nhỏ? Những cái được- và mất còn lại năm cũ có chạy qua năm mới kéo ta lại hay không? Tết. Hi vọng. Mong chờ. Và Tết...Thêm tuổi mới, tóc bố mẹ thêm bạc, lưng thêm còng. Bản thân cũng thấp thoáng nếp nhăn trên khóe mắt. Mong tết năm sau đến sớm không hay cầu mong thời gian ngừng trôi để người thân còn mãi? Tết...và tết...