Em đang bầu gần 8 tháng rồi mà thấy nhiều người bảo bầu thì không nên đi chúc tết vì nhiều nơi bảo đầu năm mà gặp bà bầu là "xui". "Sáng mồng 1 Tết, người ta tránh bà bầu như tránh "tà" ấy...". Nghĩ mà lại thấy buồn. Vào đây than thở với các mẹ xem có nơi nào như vậy không. Chắc tết này chồng em không cho đi chúc tết cùng rồi. Huhu,..........
Ðề: Tết gặp bà bầu có sợ "xui"? ở chỗ em thì bà bầu vẫn đi chúc tết bình thường, hì,. chỉ là bầu to quá nên ngta kiêng đi lại, các cụ miẽn khoản phải đi chúc tết thôi ak! hì.
Ðề: Tết gặp bà bầu có sợ "xui"? Ô hay nhỉ, trc mình có bầu con gái lớn lúc tết là đc gần 5 tháng, bà nội còn tích cực dắt đi chúc tết để khoe cháu , chả thấy kiêng cữ gì.
Ðề: Tết gặp bà bầu có sợ "xui"? Vâng em cũng chẳng biết sao ở nhà đẻ cũng k kiêng gì mà bên nhà chồng thì lại kiêng vậy.