Nay đã là 20 tết rồi, nhanh quá các mẹ ạ, huhu, tết năm nay cty e làm ăn chán chả biết có thưởng cho đồng nào không, công ty ông chồng thì 15.2 mới có lương, tức là ngày làm việc cuối cùng mới có lương với thưởng, k biết ong ý đc bao nhiêu. Giờ vẫn chưa mua sắm đc gì, dự là 29, 30 tết nhà e mới sắm đồ quá, mọi năm ông ý có lương thưởng đc bao nhiêu đưa hết cho vợ đấy, nhưng năm nay ông ý còn đòi mua bộ sofa còn thừa bao nhiêu mới đưa vợ làm e đag chán đây, huhu, vợ thì chả có thưởng mà chồng thì tiêu linh tinh, lại vừa xây nhà xây cửa bao nhiêu thứ phải lo, tết này k bít sẽ ra sao, chỉ mong cho nhanh hết tết
nhiều công ty họ trả lương sớm để đi sắm tết hoặc họ trả lương tháng 1 kèm thưởng tết luôn ý mom ạ
hic em năm nào lão cũng đưa 10 tr miễn hỏi thêm vì lão bảo nhà em về quê ăn tết ông bà mà với lại vợ cũng có lương thưởng nên vợ lo nhá hết thuốc. Lão luôn chuyển đúng thế
Thế cũng tốt cơ mà em ngại cầm tiền nhiều lão nhà em bảo hai vợ chồng đều lương như nhau nên chồng đóng góp hết các khoản còn lại là chồng cầm còn tiêu và ngoại giao nên em chả quản kệ đưa đủ số cố định là oke hi
Nhà em cũng năm vừa rồi dồn trả nợ mua nhà nhiều quá mà thôi cũng xong nhà cửa là mừng chị a. Hi nhà em mua nhà cũng chia đôi hai vợ chồng góp còn hàng tháng lão đóng góp 1 khoản còn kệ lão em chả quản nhẹ đầu
nghĩ đến tết mà lo quá, nhiều khoản, chưa mua sắm đc gì à mới mua được 1 kg mít sấy từ 1 mẹ trên này, hihi
Làm gì mà 30 Tết mới trả lương cơ hả mn? thế chắc thưởng nhiều nên Sếp vẫn còn đang phân vân mức thưởng đấy mà
Em công nhận muộn nhất 27 các cty phải chuyển hết lương thưởng vì hết 28 ngân hàng nghỉ rồi.
Thưởng muộn vậy chắc đến công ty lấy tiền mặt mn ah, mà 30 Tết thì ai đến được công ty nhỉ. Chắc mọi tháng cty ck mẹ ấy trả vào 15 thôi còn tháng này chưa chốt ngày nào thôi. em nghĩ vậy
Chắc sếp vui tính nếu ck cty phải chuyển trước 26 còn 30 ai o cty chị hết 28 là dọn dẹp nghỉ
mk thấy ck bạn mua linh tinh đầu đó là cái thiết thực mà, có nhà mới trả nhẽ lại k có cái j ngồi cho khách đến chơi ak. Với lại theo mk nghĩ là cứ nghĩ thoáng ra, có nhiều tiêu nhiều có ít thì mình là người phụ nữ phải làm sao cân đối thu chi của ngày tết là dk. Cứ so bì năm trước với năm nay làm j làm sao có thể giống nhau dk.
Thấy ck e lúc thì bảo đc 16tr lúc thì kêu chủ đầu tư chưa thanh toán nên đc 8tr. Chả biết thế nào như ngồi trên đống lửa. Tết nhất mua bán đồ ăn thức uống thì là e chi, biếu ông bà đôi bên là e chịu trách nhiệm. Nhưng còn mừng tuổi, trả nợ ( e nợ mẹ đẻ 25tr cơ. Năm nay tính trả trc 15tr) là ông ấy chịu mà giờ vẫn chả có đồng nào. Mừng tuổi trên dưới cũng chừng 3-4tr rồi có ít đâu. Năm nay chắc nhà e cắt khoản du lịch lễ lạt rồi mặc dù đc nghỉ rõ lâu. Tết xong ck e lại k lương 1 tháng. Huhu k biết sống bằng j