Em mệt quá cả nhà ơi , em phải rẽ vào đây chia sẻ với các bác để còn lấy thêm sức lực 4 tiếng nữa thôi là em lại phải rửa bát , ôi tết vui thì vui thật nhưng cứ đến khi kết thúc bữa ăn là em sợ quá bởi vì em quá mệt .Chưa năm nào em phải rửa nhiều như năm nay , em là con thứ trong nhà , lấy chồg thì là dâu trưởng , ăn nhà ngoại thì chị dâu đang bầu..nên em là người chiến đấu với đống bát , ăn ở nhà nội thì m là dâu trưởng ,có em dâu thì bận con nhỏ ,có chị chồng thì bận tiếp khách ,cũng chỉ còn có mình , mà con mình cũng 2 tuổi chứ đâu có lớn gì ,nhưng mà các bác biết không ,cháu nó lại chỉ bám bố , giá như trong hoàn cảnh đó mà con bám riết lấy mẹ thì có phải là mạ đỡ mệt không chớ , hix , ngày nào cũng vậy 3 bữa ,không bên nội thì bên ngoại làm cơm . Chưa bao giờ mình thấy mệt như năm nay.CÓA AI GIỐNG MÌNH KHÔNG ZAY??
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? hix hix hix........................................................................................
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Chuẩn bị em lại rửa bát đây , mệt mệt mệt.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Chắc có nhiều mẹ như chị mà đang đi rửa bát rùi chứ không được ngồi tám ở đây ah
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Em cũng phải rửa bát nè mẹ nó ơi @@ Nhưng mà làm mãi cũng quen ^^
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Có mính đây, ăn Tết ở quê nội hay quê ngoại mình toàn phải rửa bát, thậm chí vừa nấu nướng vừa rửa bát mỗi khi xong bữa luôn ý. ](*,) Rửa bát đến độ đau lưng là Mẹ nó bít rồi đóa ](*,)
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? chia sẻ vs mẹ nó nhá, hì, e may mắn hơn mẹ nó vì e chưa có chồng, mẹ e chiều lắm, sáng nào cũng đánh thức con gái dậy lúc 9h sáng ạ, lúc í mẹ e làm xong hết ùi, chỉ việc măm, xong mẹ e lại dọn, chị dâu rửa bát ạ, hiih, Iu mẹ nhất quả đất luôn!
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Em cũng vậy nè mẹ nó ơi. Huhu.................
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Mình là con gái duy nhất, ở giữa ông anh trai và cậu em, vậy mà chưa thoát được bữa rửa bát nào. Chị dâu cứ đúng giờ ăn thì xuất hiện, ăn xong là chuẩn bị đồ đạc để lên về nhà, đến dọn mân bát đi còn không làm nói gì nấu nướng hay rửa bát.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? ôi thế thì tức quá , chị dâu kiểu gì vậy , nếu đang bụng mang dạ chửa hay mệt mỏi gì đó thì thôi m làm vậy , chứ chỉ biết ăn mà không biết làm thế ,1,2,3,lần thì không sao chứ cứ vậy hoài thì sao chịu nổi , ?????
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? suốt từ ngày 29 tết đến hôm nay không hôm nào là m được nghỉ ngơi , chiều nay làm cơm hóa vàng bên nhà ngoại , chuẩn bị lên đường sang đó làm osin nè , tranh thủ vào 888 với các mẹ cùng chung hoàn cảnh nè, chắc mùng 4 là m sẽ được rảnh rang ruồi , hi hi.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Mai e dự định đi chúc tết bạn bè , không biết mai có mưa không nhỉ, ngại nhất mưa kèm theo rét mứot , hôm nay em rửa bát mất 45 phút ,tay em bây giờ khô ráp hết rùi ,tội nghiệp bàn tay m quá , hu hu
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? làm dâu con trưởng hơn 3 năm thì ăn 4 cái tết, năm nào chả rửa ê hề bát đũa. không những rửa mà còn phải nấu nướng dọn dẹp cơ. Mà toàn quay một mình để mọi người từ người nhà chồng đến họ hàng nhà chồng đúng giờ mới xuất hiện để ngồi vào bàn, chửa to vượt mặt thì cũng vẫn ngần ấy công việc. Chẹp, bạn chịu khó vậy, hy vọng có em bé thì bạn đỡ vất vả hơn vì có con đỡ.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? ối , nghe bạn nói vậy thì bạn vất vả quá , làm sao bạn có thể xoay sở được nhiều việc như thế ,mà lại chỉ có 1 m , m bái phục bạn .
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Sáng nay m được rảnh rang , nhưng mà cái lưng đau cộng thêm cái eo bị vẹo , chả thiết ăn gì , nhức ,mỏi hết cả người,hị hị.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? cố lên mẹ cháu. tớ vẫn phải thế đấy, tết nhất còn chả được chơi cơ, cứ lúc nào cũng cắm vào bếp với con cái, online cũng toàn lúc canh con ngủ trưa với đêm khuya, nản lòng. Có gì cứ chia sẻ, tớ theo dõi và thông cảm với bạn hàng ngày nhé.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Mình chẳng biết nấu ăn nên tất nhất tụ tập mình nói thẳng luôn với mc và 2 bà chị chồng là em chẳng biết nấu ăn, vào bếp chỉ tổ vướng chân vướng tay. Mình nhận luôn phần rửa bát. Việc ai ng đó làm đỡ lăn tăn hay ấm ức.hi. Mình cũng là dâu trưởng. hi.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? có mình đây 3 bữa ăn tụ tập thì cr 3 bữa rửa bát ạ.em bụng to đến gần 8 tháng rùi.....ngại lắm nhưng mình ko thì ai làm
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Kể từ khi "chống lầy" thì mình thoát khỏi "kiếp rửa bát" vì có... chồng phụ rửa rồi Còn trước đó thì, năm hết Tết đến là mình xem như đó là chuyện hiển nhiên, vì có than thì mẹ rửa, lại tội nghiệp mẹ chứ được gì, nên thôi, mình rửa ^^ Giờ nhiều lúc giành rửa với chồng mà chồng nhất quyết ko cho vì "anh rửa nhanh hơn", he he..
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Mẹ này giống vợ mình quá chỉ đc cái hihii