Thu nhập và hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, các mẹ định mừng tuổi bao nhiêu? Em thì mới lấy chồng, họ hàng hang hốc dài cả km, nên đang hoang mang đây ạ
Các cụ già ruột thịt bên nhà mình,nhà chồng thì 200k ( ví dụ như ông bà nội ngoại chồng, ông bà nội ngoại vợ), còn bố mẹ thì góp tiền ăn tết, hoặc cho bn tùy bạn. Các cháu ruột thì 50-100k/ tùy kinh tế, các cháu họ hàng abc thì 20k, 10k tùy tài chính của mình. mừng tuổi lấy may đầu năm thôi mà
Tùy vào kinh tế thôi, mình thì hay lì xì ở mức 20k, 50k, 100k thôi vì kinh tế eo hẹp mà, lộc đầu năm nên mình ko quan trọng nhiều hay ít.
e mừng tuổi 10k, 20, 50k thôi. 50k là cho các em nhà cô chú ruột vs các cháu con nhà anh chị ruột, người già. mừng ít thế mà năm nào cũng mất 4tr đấy các mom ạ
ở làng em có 1 cụ lớn tuổi rồi, con cháu cứ ai đến tết là mừng tuổi, k kể già trẻ gái trai, mỗi cháu 5k. Em thấy thế lại hay ấy nhỉ
Cụ thì khác chứ ạ. Mình là người lớn, đi làm có tiền, có gia đình nội ngoại nên sao 5k đc ạ hic hic mang tiếng ra
hihi, tiền mừng tuổi là để lấy lộc thôi. hihi, chứ nặng về vật chất quá lại mất đi ý nghĩa của tiền mừng tuổi
Thì ai cũng nghĩ là lấy lộc, nhưng bh ai dám mừng tuổi dưới 10k hả mom, ng lạ cũng phải 10k, 20k rồi, chưa kể người nhà họ hàng
e cứ cháu họ xa thì chỉ mừng 10k thôi, cháu gần hơn 1 chút thì 20k. Dưới quê e chỉ mừng tuổi thế thui
Bố mẹ hai bên thì 200K-500K, các cháu ruột nhà chồng, nhà mình thì 100K-200K. Các bà bác, ông chú, họ hàng hai bên thuộc hàng lớn tuổi thì mừng 50K-100K. Các cháu nhỏ thì tùy theo 20K-50K các mẹ à. Mình thì nhiều năm rồi, không lăn tăn khoản lì xì nhiều lắm.
Cháu ruột 50-100k. Họ hàng xa xôi 20_50k . Tuỳ hoàn cảnh tết nhất tiền mừng tuổi cũng hết món khả khá đấy.
sao mà phải căng thế mn. mn cứ mừng tuổi tùy vào tình hình kinh tế của mình. hoặc kệ bên ck thì ck lo,bên mình thì mình lo