Sắp Tết rồi, HN lại ... vắng teo, muốn đi chơi loanh quanh gần gần cũng chưa nghĩ ra đi đâu cả, kiểu này cả nhà lại kéo nhau về OBNội. Mọi người cho tớ 1 số địa chỉ nhé, nhất là phù hợp với trẻ em nữa.
Kể ra ở Hà Nội cũng hiếm chỗ chơi cho trẻ con nhỉ? Hay đi xa một chuyến đi chị ơi, nhà em đang dự định Tết đi Hà Giang](*,)](*,)](*,) đây, có ai có kinh nghiệm lên đó vào mùa lạnh này không ạ? Lên đó vào mùa này có nên đi không ạ? Nếu đi thì cần mang chuẩn bị gì? Nghỉ ở đâu?
Đi xa thì dễ rồi, nhà chị kéo nhau về OBNội ở Tuyên Quang, có suối khoáng thích lắm, nhưng năm nào cũng thế thì lại nhàm quá. Muốn ở HN xem mình tự tổ chức cái Tết ntn ý mà.
cac me oi, minh cung dang tinh di choi xa mot chut , Sapa mua xuan dep lam, hoa man no khap noi, minh dinh di co ai co thong tin gi hay chi bao voi, chi bo me di thoi, con con nho ko di duọc co ai chung y tuong ko nhi, se di vao cuoi tuan
Tết em hay cho trẻ con lên Công viên Vầng trăng chơi từ gần trưa đến chiều thì về. Trên đó có nhiều trò chơi mà lại rộng rãi, trẻ con chơi được. Tết năm nay nhà em chả đi đâu được vì mồng 3 làm 70 cho ông, mồng 4 có giỗ.
Ðề: Tết này chơi ở đâu nhỉ? Tết là em cứ trùm chăn ở nhà và đi loanh quanh đường phố HN vắng teo, thích ơi là thích, sao phải đi đâu
Ðề: Tết này chơi ở đâu nhỉ? Đi campuchia chơi đi bạn ơi mình thấy chi phí đi cũng khá rẻ đó, tầm khoảng 6, 7tr
Ðề: Tết này chơi ở đâu nhỉ? nếu thích gần gần thì đi Ninh Bình cũng được, giá cả hợp lý, lại phải chăng. cũng đẹp nữa
Ðề: Tết này chơi ở đâu nhỉ? tết này nên đi tây bắc hoặc nếu có điều kiện vào NT-Phan Thiết các mẹ nó ạ
Ðề: Tết này chơi ở đâu nhỉ? Có trẻ con thì không lên đi Hà Giang mẹ nó ạ, vừa lạnh, ở đó lại cheo leo đi nguy hiểm lắm. Gần Hà Nội các mẹ có thể chọn Tam Đảo, Ba Vì, Đại Nải, phủ Thành Chương, rừng Cúc Phương,Khoang xanh Suối Tiên...khung cảnh đẹp thích hợp cho gia đình đến dã ngoại, vui chơi.
Ðề: Tết này chơi ở đâu nhỉ? Tết Tây tớ book đi Vạn Chài rồi, thấy các mẹ ca ngợi nhiều nên lại thấy thích đi. Đặt phòng tầm này đúng là rẻ thật đấy, bằng nửa so với mùa hè lại được nâng hạng phòng. Mong là thời tiết ủng hộ nhà mình cứ nắng đẹp thế này.
Ðề: Tết này chơi ở đâu nhỉ? Vừa đọc được bài này các mẹ tham khảo nhá Tết này đi đâu chơi? Dường như đó là câu hỏi của rất nhiều người khi cái tết đang về gần. Với giới trẻ hay một số người sành điệu thì chọn ăn tết ở nước ngoài, chẳng hạn như làm chuyến du hí sang Thái Lan, Myanmar...vừa khám phá phong cảnh vừa viếng thăm các ngôi chùa cầu tài lộc, may mắn cho gia đình hay đến với các thiên đường mua sắm sầm uất như Hong Kong, Singapore, Malaysia...Nhưng cũng có rất nhiều người chọn về quê ăn tết hoặc chọn cho mình và gia đình một tour du lịch ngắn ngày khám phá vẻ đẹp của đất nước. Phú Quốc Du lịch Phú Quốc luôn là sự lựa chọn hàng đầu không chỉ của du khách từ khắp Việt Nam mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế bởi vậy phòng khách sạn và vé máy bay đến Phú Quốc thời gian này hầu như đã không còn có thể mua được nữa. Tuy nhiên, không hẳn là đã hết hi vọng cho những người vẫn kiên trì mong muốn đến Phú Quốc. Vẫn còn những phòng khách sạn trên đồi, từ đây bạn vẫn thỏa sức ngắm biển, và các khách sạn này cũng chỉ cách biển chừng vài phút đi bộ. Để ra Phú Quốc Tết này, bạn hãy chọn xe khách và tàu cánh ngầm. Thân thương miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Hội An) Sự yên bình của Huế, sự cổ kính của Hội An và sự náo nhiệt của một thành phố như Đà Nẵng sẽ luôn tạo cho du khách những điều thú vị, mới mẻ. Đến với miền Trung vào dịp Tết, du khách sẽ có dịp khám phá nhiều hơn nét văn hóa của con người nơi đây cũng như tận hưởng được cái se se lạnh với những cơn mưa phùn của những ngày đầu năm. đẩy lên cao hơn thường ngày. Tây Bắc Miền Bắc đang lạnh (rất lạnh), những điều đó cũng không cản được những bước chân của những du khách thích khám phá, thích trải nghiệm. Tây Bắc luôn là điểm đến hấp dẫn vào mùa Xuân bởi cảnh sắc thiên nhiên còn khá hoang sơ, bởi những buổi chợ phiên ngày Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, bởi sự tò mò về chợ tình Sapa (dù đã bị thương mại hóa nhưng vẫn có sức thu hút) những món ăn truyền thống của người dân địa phương... Hay đơn giản là để trải nghiệm chính bản thân mình: đón Tết trên nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan. Thái Lan viếng chùa đầu năm Từ lâu Thái Lan đã nổi tiếng là đất nước của xứ sở chùa tháp với những ngôi chùa vàng linh thiêng, những ngôi chùa cổ nơi đây đều mang trong mình những Phật tích và có phong cách kiến trúc truyền thống độc đáo. Đặc biệt Chùa Phật Vàng và Chùa Phật Ngọc là hai ngôi chùa thu hút nhiều khách du lịch Thái Lan nhất.Không chỉ nổi tiếng với những ngôi chùa linh thiêng mà nơi đây còn nổi tiếng với những bờ biển cát trắng nước biển trong xanh như Phuket, Pattaya, Đảo Coral....Và đây cũng là điểm shopping yêu thích của rất nhiều bạn trẻ. Myanmar hành hương về với đất Phật Myanmar đang là xu hướng và hứa hẹn nhiều điều thú vị và ý nghĩa cho một chuyến hành hương đầu năm. Trong hành trình này, khách du lịch Myanmar sẽ được đưa đến với các cảnh chùa nổi tiếng như chùa Shwedagon - niềm tự hào của Myanmar, và ghé thăm các ngôi chùa linh thiêng của Myanmar để gửi gắm các ước vọng trong năm mới và cầu xin những điều an lành cho mình và gia đình. Hồng Kông - thiên đường mua sắm Chỉ khi đặt chân đến Hồng Kông, du khách mới hiểu được trọn vẹn câu “thiên đường mua sắm” mà mọi người vẫn thường nói. Với mức thuế 0% với các mặt hàng tiêu dùng, Hồng Kông trở thành đất lành của vô số nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm, trang sức nổi tiếng trên thế giới. Phố TungChoi nằm ngay tại trung tâm MongKok, được gọi là “Phố Quý Bà”, bởi đây là khu mua sắm thu hút nhiểu phụ nữ nhất. Ở đó, khách du lịch Hồng Kông có thể tìm mua nhiều thứ với giá rẻ chưa từng có, từ quần áo, giày dép, thắt lưng, đồng hồ, nữ trang… Nếu là người thích hàng hiệu, du khách có thể tìm đến trung tâm Tsim Sha Tsui, nơi có hàng trăm thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Versace, Guci, Escada, Luis Vuiton…
Ðề: Tết này chơi ở đâu nhỉ? Mình vừa đi Hà Giang về, canh me mấy mùa hoa tam giác mạch rồi mới đi được. Nhưng nó không được như em tưởng tượng bây giờ người dân tộc trồng ít tam giác mạch lắm, mà nếu nhà mẹ nó có trẻ con thì không nên đi Hà Giang, mà mùa này lên cũng lạnh lắm cơ. Hà Giang đẹp nhất mùa lúa chín và mua ftam giác mạch, em nghĩ mẹ nó đợi tháng đó đi thích hơn dịp tết. Nếu muốn xem tết của người dân tộc mẹ nó đi mộc châu thích hơn, có rừng đào, có vườn dâu tây thế hay hơn mẹ nó ak :d
Ðề: Tết này chơi ở đâu nhỉ? đi chơi dịp tết bạn nên chọn những địa điểm gần hà nội. đi lại đỡ vất vả mà vẫn vui. hj bạn tham khảo Website nhé http://hotsaledulich.vn/ha-noi-va-cac-vung-lan-can-listtour-27/ chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng