Tết đến các chị các mẹ bận rộn với nhiều việc để lo cho gia đình. con cái cũng cần được chăm sóc và chỉ bảo. trong đợt tết này đi chúc tết mọi nhà cần dạy con như thế nào các chào hỏi với mọi người các chị các mẹ có thông tin gì thì chia sẻ nhé
Ðề: tết này dạy con như thế nào khi đi chúc tết Tết thì ai chẳng mong có lời chúc tốt đẹp, đặc biệt là lời chúc từ trẻ thơ. mình nghĩ bé khoảng 3t trở lên là có thể học lời chúc ngắn được rồi. như bé nhà mình trên 1t, thì mình dạy con xòe hai tay nhận lấy bao lì xì và khoanh tay ạ cám ơn. còn các cháu thì thấy anh chị dạy các con vài lời ngắn như " vui vẻ, mạnh khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý". thyế là cũng ổn rồi
Ðề: tết này dạy con như thế nào khi đi chúc tết Em nghĩ chỉ cần dạy con chúc ông bà các cô các bác mạnh khỏe là ổn vì là trẻ con mà không cần dài dòng đâu. Mí cả em để ý tết đến mọi người mà đi chúc tết theo đại gia đình nhiều khi người ta còn chẳng chú ý tới. Nhưng nên dạy con nói câu cảm ơn khi được nhận lì xì và chúc lại người lì xì bé luôn hì hì. Em chưa có gia đình nên cũng không thạo lắm, đó là do em nghĩ vậy thui.
Ðề: tết này dạy con như thế nào khi đi chúc tết đối với trẻ con thì cứ nhắc nhở liên tục thôi mẹ nó ah, lớn lên thì là thành thhosi quen, bé tự làm ko cần nhắc nữa
Ðề: tết này dạy con như thế nào khi đi chúc tết Trẻ con thường hay bắt chước từ khi con nhỏ nên cha mẹ làm gương là nó theo thôi. Đừng nên quá khắt khe với con nhỏ vì đôi lúc nó nghe lời mà nghe theo một sự ép buộc, điều này sẽ cho trẻ lớn lên không tốt. Mình tình cờ thấy bài viết này đó là tổng hợp các bài của Việt Nam và nước ngoài các mẹ nên vào xem nhá: http://123doc.vn/share-phat-hien-som-de-nuoi-con-tot-danh-cho-cac-ba-me/MTIwNDg= Chúc các bậc cha mẹ hạnh phúc bên con yêu của mình!
Ðề: tết này dạy con như thế nào khi đi chúc tết Tết rồi mình được đứa cháu chúc rất dễ thương. Số là ba mẹ dạy gọi điện về chúc bà nội "chúc bà khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi." Ẻm ở nước ngoài lâu rồi, nói được câu tiếng Việt là cố gắng nhiều, thành ra ẻm nhớ không hết các loại câu chúc cho các đối tượng khác nhau. Ẻm qua nhà mình, khi được lì xì, em chúc "con chúc cô trẻ đẹp, khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi", xong còn ỏn ẻn cười nữa hehehe... Tức cười mà dễ thương lắm ạ.