Lấy chồng 6 năm, năm nào cũng hành quân về ăn Tết với bà nội. Năm nay 2 nhóc rồi, mà nhóc của mình mới 8 tháng lại vừa về với bà nội hơn 1 tháng ra...Năm nay xin ăn Tết ở nhà ông bà Ngoại mà thấy khó khăn quá. Chồng thì ok, nhưng chị em nhà chồng có vẻ không hài lòng. Mình nghĩ mà thương bố mẹ mình quá cơ, uh thì con nào cũng là con và gái thì phải theo chồng nhưng chẳng lẽ không bao giờ được về ăn Tết với bố mẹ mình....Mình đang định bàn với chồng năm nay cho 3 mẹ con về ăn Tết với ông bà ngoại vì thứ nhất con nhỏ, chỉ năm nay mới được về, còn các năm sau thì chắc chẳng bao giờ có cơ hội, thứ 2 thằng lớn nhà mình không bao giờ chịu rời xa bố mẹ. Thế có nghĩa là nếu không về với mẹ năm nay thì chẳng bao giờ nó được ăn Tết nhà ông bà Ngoại cả...Buồn, Tết đến nơi rồi mà mình cứ lăn tăn mãi...Chả biết nói thế nào với chồng..MẸ nào có cao kiêns...
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? quê 2 nhà có cách xa quá ko chị...nếu ko thì chia ngày ra mà về thui c ah năm nay cũng là cái tết đầu tiên em ở nhà chồng mặc dù rất muốn về với bm mình nhưng đến mồng 2 em mới về ngoại đc
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? đúng là xa thật. nhà mình có chưa đến 30km nên toàn về cả 2 mặc dù con vài tháng cũng về cả 2. Mẹ nó thuyết phục chồng đi, cả đời mình sống với nhà chồng cơ mà, năm nay ưu tiên về bà ngoại chơi tí có sao
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Mình sống ở Hn, mẹ chồng thì ở Vinh...quê mình ở Quảng ninh...ôi, mong đừng có tết
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Ngược đường quá rồi. Thế nên trc mình chọn ông xã một phần vì gần, giờ thi thoảng mình vẫn bảo với xã thế. Mẹ nó cũng bảo xã là 6 năm nay toàn thế. năm nay xã đấu tranh cho e 1 lần xem sao. các anh ý là thích anh hùng cứu mỹ nhân lắm.
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Thực ra mình cũng muốn về nhà chồng...vì ở đó có chồng...Nhưng lại băn khoăn quá đi...con mình nhỏ quá đi tàu xe ngày Tết những năm trước đã là cực hình, năm nay còn khó hơn. Haizzz lấy chồng xa quá...
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Nhà mình 200Km chỉ = nửa nhà bạn mà nghĩ đến tết nản quá.. Từ HN về Hòa Bình, mùng 2 lại tất bật từ HB về Thái Bình...riêng cái khoản đi lại đã rất mất time rồi
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Nhà em chia rõ ràng luôn, mỗi năm ăn tết 1 Nha, Nha em thì cách nhau 80km cơ.
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Nhà mình năm nay sẽ ăn tết quê ngoại trước. Mình đã phải thăm dò ý kiến ông nội mấy tháng trước rùi, thấy xuôi nên xin phép tết này về quê ngoại ăn tết trước, mùng 2 kéo quân về nội. Nhà mình nội ngoại cách nhau 130km. Phấn đấu vài năm về ăn tết quê ngoại trước một lần.
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Thích ý kiến này của mẹ nó . Mẹ chủ top mỹ nhân kế dụ dỗ xã 1 lần đi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Khổ thân chị. Năm nay chị cứ ăn tết ở ngoại đi chị. Kệ mấy bà cô bên Ngô ) Kiểu này, sau này mà lấy chồng, tốt nhất lấy chồng gần, ăn tết nhà nào cũng được, he he
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Chồng thì đồng ý cho vợ về nhưng mình băn khoăn lắm vì mấy anh bạn chồng cứ nói ra nói vào. Toàn ông gia trưởng..khổ nỗi bố chồng mất rồi, mẹ ở một mình, các chị em tuy lấy chồng nhưng vẫn ở gần đấy. Mình nghĩ chồng về ăn Tết với mẹ một mình một năm có sao đâu, sau này các con mình cho đi thoải mái, du lịch bét nhè..miễn là chúng nó có tiền...hihi
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Xá đồng ý rồi thì mẹ nó bảo xã về trình bày với mc và em chồng chứ. hihi. Việc khó mới phỉa nhờ chồng, nói thế cho xã hứng khởi đi thuyết phục. Mình toàn thế, có gì khó toàn alo bảo chồng nói với bmc thôi. mình cứ ỏn ẻn mà nhờ, anh nào cũng động lòng thôi.
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Mẹ nó vậy là sướng rồi....ox + gd nhà chồng cũng khá dễ tính đấy! Enjoy
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Vâng, em cũng thấy thế. Từ lúc cưới đến h, có khi ngày lễ như tết dương nhà e chỉ về qua nội ăn xong lại về luôn TB. Mẹ nó cũng ở Thai bình à. Em cũng thái bình đây. Em ở tiền hải
Ðề: Têt này về ngoại hay nội? Nhà mình, ngày lễ tết đều phải về nhà nội vì những ngày nghỉ lễ thường dài, quê xa nên phải ưu tiên...hicc