Mình không biết topic này có phù hợp với box không, nhưng là chủ đề về Tết nên hy vọng không bị BQT di chuyển ^^ Mình rất thích không khí Tết ở vùng cao.... Mỗi năm vào dịp Tết, đều tìm cách đi lên Đông- Tây Bắc để vãn cảnh, thăm thú và nhìn ngắm bà con đi chơi Tết, tham gia những trò chơi Tết truyền thống... Mình thấy ở diễn đàn có nhiều mẹ đến từ nhiều nơi khác nhau. Vậy tại sao không giới thiệu về Tết từng vùng nơi các mẹ ở đến bạn bè để bạn bè được biết thêm ạ? Mình không sống ở vùng cao. Những thông tin mình post trong bài là lượm lặt được, để chia sẻ với các mẹ và cùng tìm hiểu về những phong tục, trò chơi mỗi nơi. Vì thế, sẽ không tránh khỏi những sai sót trong quá trình lượm lặt nên mong các mẹ lượng thứ nhé! (u) Mình cũng rất mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ về Tết ở miền quê mình để topic thêm phần phong phú. Tặng hoa các mẹ ạ (u) (u) (u) (Tối về nhà có nhiều thời gian em sẽ viết tiếp ạ)
Ðề: Tết ở vùng cao Phong tục tết của người Hà Nhì Ở Điện Biên, một số dân tộc như: Mông, Hà Nhì... thường tổ chức đón tết ngay từ tháng chạp với nhiều phong tục cầu kỳ, nhiều lễ hội độc đáo. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc một số nét khái quát về tết cổ truyền của dân tộc Hà Nhì. Người Hà Nhì tính lịch theo mặt trăng, như chúng ta thường gọi đó là Âm lịch. Lịch của người Hà Nhì mỗi năm gồm 12 tháng, tháng ít có 29 ngày, tháng nhiều có 30 ngày. Tết Có Nhẹ Chà là Tết Nguyên Đán của người Hà Nhì, diễn ra trước Tết Nguyên Đán của người Kinh chừng trên dưới hai tháng. Thời điểm đó là lúc thư nhàn nhất của người dân Hà Nhì nói riêng và người dân miền núi nói chung; mọi công việc đồng áng của vụ trước đã gọn ghẽ, xong xuôi, mà vụ sau thì chưa đến lúc bắt đầu. Thiếu nữ Hà Nhì xúng xính váy áo đón tết Việc ăn Tết vào những ngày nào (cuối tháng 10 hay đầu tháng 11) không ấn định thành truyền thống như Tết của người Kinh, mà do Hội đồng già làng, trưởng bản bàn bạc và thống nhất để áp dụng cho từng năm; dựa trên các yếu tố: Thời tiết, mùa màng, khả năng kinh tế chung của mỗi gia đình... Sau khi thời điểm đã được xác định, theo phong tục, buổi chiều hôm tất niên mỗi gia đình mổ một con gà để cúng tiễn biệt năm cũ. Đêm hôm đó được coi là đêm Giao thừa, khắp làng bản Hà Nhì tiếng giã bánh dầy, bánh trôi làm rung động cả một vùng rừng núi. Vào lúc đầu canh ba, nhà nhà thi nhau mổ lợn. Gọi là "thi" vì người Hà Nhì quan niệm nhà nào mổ lợn xong sớm, chọc tiết lợn một lần là được ngày, thì sang năm sẽ phát tài phát lộc, cuộc sống no ấm, con cháu sum vầy. Thịt lợn được pha chế thành 3 thứ: xương riêng, nạc riêng và mỡ riêng. Bánh trôi chấm với mật ong rừng tinh khiết, màu hổ phách, dẻo như tơ, ngọt mà không khé, mùi thơm thật khó tả. Bánh chưng của người Hà Nhì được thay bằng bánh gù, hình ống, dài hơn một gang tay. Gia đình nào cũng nhồi lạp xường, lạp xường của người Hà Nhì ngon thơm đặc biệt, do có nhiều loại gia vị được chiết xuất từ các loài thảo mộc. Trong mấy ngày Tết, những người cao tuổi lập thành nhóm, nhóm này đi chúc Tết gia đình của nhóm kia, họ này đi chúc Tết họ kia, với những lời lẽ tốt đẹp và tình cảm chân thành. Tại bữa tiệc khoản đãi, người khách quý nhất sẽ được mời một mâm riêng. Trên mâm, một bên bày 6 chén r***: 4 chén để "rửa" 4 chân tay, 1 chén "rửa" mặt còn 1 chén để uống. Một bên đặt 1 giỏ cơm, xung quanh giỏ cắm hoa mào gà, trong giỏ cơm có 1 khoanh thịt mỡ đã luộc chín, giữa khoanh thịt mỡ nhét sẵn mấy quả ớt đỏ. Người khách được quyền tự do lựa chọn, hoặc bên này hoặc bên kia. Sau khi chọn xong "phần" của mình, người khách vui vẻ đặt lên mâm mấy đồng tiền mừng tuổi rồi hát một bài, lời tự biên, mang nội dung cám ơn và cầu mong điều may mắn, hạnh phúc cho gia chủ. Tết Nguyên Đán của đồng bào Hà Nhì diễn ra chừng 1 tuần lễ. Suốt 1 tuần đó, ngày cũng như đêm, khắp trong bản ngoài mường đâu đâu cũng tưng bừng, nhộn nhịp. Khi các bậc trưởng lão ngồi cạnh nhau bên mâm r***, để ôn lại những câu chuyện về lai lịch dòng tộc từ 9, 10 đời trước; hoặc nói với nhau những ước nguyện sâu xa về dâu hiền cháu thảo, về kinh nghiệm mùa màng... Thì ở ngoài trời, các loại trống, chiêng, đàn, sáo cùng rộn rã vang lên. Trong bộ trang phục truyền thống đẹp nhất của mình, từng đôi nam thanh nữ tú tay giấu trong tay, mắt soi vào mắt, cùng say sưa nhảy những điệu sơn vũ được lưu truyền từ muôn kiếp cha ông. Sau những trò chơi đố lá dang dở, sau những cuộc hát đối nửa chừng và cuối cùng là sau những ngày vui Tết, rất nhiều lứa đôi đã trở nên tâm đầu ý hợp, thầm mong ngày "buộc chỉ cổ tay"... Nhân mùa xuân mới, xin có lời mời bạn bốn phương lên thăm tỉnh Điện Biên, thăm đồng bào Hà Nhì ở tít nơi thượng nguồn biên ải. Rồi, ngay trong bữa r*** kết giao, bạn sẽ có hạnh phúc được tự mình thưởng thức cái hay cái đẹp của trường ca trữ tình LHáPàDí. Trước khi kề lên môi bát r*** nếp đầu Xuân thơm nồng mùi men lá, lòng bạn hẳn đã say mềm bởi câu chuyện của các già làng: Rằng, cách đây chừng 3 thế kỷ rưỡi, những người Hà Nhì đầu tiên đã rời Lục Xuân và Kim Bình (Vân Nam - Trung Quốc), để bồng bế nhau sang các nước Đông Dương. Cùng với đoàn người di thực ấy, tổ tiên chúng tôi đã đến đây rồi ở lại đây... (Theo Du lịch Việt Nam)
Ðề: Tết ở vùng cao mình nửa vùng cao nửa đồng bằng, nên chả đâu ra đâu.hichic nhưng thấy tết ở nhà mình tình cảm lắm.
Ðề: Tết ở vùng cao nhà em ở hà giang.đúng vùng cao luôn.hi.nhưng mà không phải người dân tộc nên cũng kiểu mùng 1 tết cha,mùng 2 tết mẹ,mùng 3 tết thầy.còn người dân tộc thì vui,người ta thường tổ chức lễ hội,trò chơi đầu năm...xúng xính trang phục đi chơi.tết dân tộc ăn to và kéo dài lâu
Ðề: Tết ở vùng cao Mình chưa ăn tết ở vùng cao lần nào, ở trên đó ăn tết chắc vui hơn ở mình nhiều, hi hi
Ðề: Tết ở vùng cao Nhà mình ở Tuyên Quang, nhưng là ở thị xã. TUy không phải là vùng núi nhưng không khí ngày Tết cũng vui lắm.Nhớ ngày Tết hồi bé, háo hức, hồi hộp. Ở làng mình bây giờ vẫn có ngày hội xuống đồng, thi cấy lúa...cả xóm rủ nhau đi chúc tết từng nhà trong xóm.
Ðề: Tết ở vùng cao Ở dưới mình vẫn vui mà bạn ơi. Có điều có cái gì đó không còn không khí cổ truyền như ngày xưa nữa.....
Ðề: Tết ở vùng cao Nhớ năm nào lên Hà Giang, ngơ ngẩn nhìn những bộ quần áo diêm dúa, lộng lẫy của các cô gái. Tết cũng là dịp để các chàng trai, cô gái hò hẹn nhau, tâm sự.... hay sao ý đúng không mẹ nó ơi??? (Vì mình đi thấy nhiều đôi tâm sự bên đường lắm nhé)
Ðề: Tết ở vùng cao Mỗi vùng miền đều có nét đẹp trong ngày Tết, nhưng mà mình vẫn thích tết vùng cao!
Ðề: Tết ở vùng cao Tết người Mèo mùng 2/9 ở Mộc châu có cả người Mèo từ Nghệ An ra, xúng xính váy áo. Mình nhớ mình hỏi thử cái váy xòe ở chợ Tết, câu trả lời là như thế này :" mua đi e, rẻ thôi mà, 5 triệu thôi" hí hí!
Ðề: Tết ở vùng cao Quần áo mùa lễ hội đắt mà nàng ơi. Tối về tìm ảnh rồi show lên cho bà con tưởng tượng hihi
Ðề: Tết ở vùng cao quê chồng mình ở miền núi, thị trấn thì ko sao chứ ở trong các làng mình về chơi tết nhìn thấy vẫn có nhiều đứa trẻ quần áo rách, phong phanh nhìn thương lắm hết cả thích tết các mẹ ạ
Ðề: Tết ở vùng cao chỉ nhìn cái tiêu đề topic thôi mà mình thấy cảm xúc dạt dào quá thể. Mình lấy chồng đã được hai năm, nhà chồng cũng ở vùng cao. Từ lúc mới sinh ra, mình biết đến cái Tết ở Hà Nội, trong ký ức mình, Hà Nội những ngày tết lạnh và ẩm ướt, vắng vẻ, nhưng không ảm đạm tí nào. Mình mong chờ đến tết, vì mọi người làm việc ở đây đều về với gia đình, trả lại một Hà Nội nguyên sơ, nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng người. trong ký ức của mình, tết là ngày có thể cùng BFF thong dong lượn phố, mua sắm bất cứ món ăn vặt nào mình ưa thích, kể ra thì nhiều lắm, này thì ô mai, này thì mứt hồng, mứt dừa, mứt gừng... này thì bò khô..., tết là khi mình chạy ù về nhà, nơi chị có mình mẹ đang cặm cụi ngồi làm nem, tranh thủ ăn ngay 1 cái nem nóng hổi mẹ vừa rán, tết là khi được cùng gia đình, bạn bè ăn một bữa tất niên ấm cúng chiều 30, cùng mẹ nhâm nhi ly r*** mừng xuân đêm giao thừa, để rồi ngay sau đó bon chen cùng lũ bạn đi lễ chùa. Nhưng đó chỉ là cái Tết còn đọng lại trong ký ức của những năm trước. Hai năm gần đây, mình không còn như vậy nữa, tết của mình, xa gia đình, xa bạn bè, chỉ để gần một người duy nhất là chồng, ấy là cái "Tết vùng cao". Cũng nô nức chuẩn bị tết, cũng nhộn nhịp chợ vùng cao chiều 30, mình được trải nghiệm vô cùng nhiều điều hay ho và mới lạ. Tết ở quê chồng mình, mọi người cũng mặc áo váy truyền thống xúng xính đi chợ tết, đến thăm nhà nhau ko chỉ là thăm hỏi đơn thuần, mà còn là để duy trì phong tục truyền thống, phải làm vài thủ tục trang nghiêm lắm, phải cúi lạy trước đầu con lợn, để mong một năm mới làm ăn phát đạt, mùa màng tốt tươi, ai ai cũng phải uống r***, phải ăn cơm. Mọi người không hề khách sáo, đều chân tình và thân thiện lắm. Nhưng người ở vùng cao không giống như người ở đồng bằng, họ rất coi trọng tục lệ, nếu chẳng may mình ko làm đúng những tục lệ theo truyền thống thì rất có thể họ sẽ phật ý ra mặt. ( đến giờ về rồi, edit later )
Ðề: Tết ở vùng cao Mình được ăn Tết ở 1 vài nơi. Nhiều nhất là ở Lạng Sơn. Quả thật cứ đến nhà nhau là mời nhau bát r***. Hic hic. Dù uống ít hay nhiều cũng phải nhấp môi....
Ðề: Tết ở vùng cao Chắc họ tưởng 5tr là nhỏ lắm -keke- tưởng gặp được khách du lịch nhiều xiền đây mà. Phiên chợ tết vùng cao đây:
Ðề: Tết ở vùng cao chuẩn rôi chị ạ.hẹn nhau đi chơi tết nhìn thấy người kinh mình họ cũng e thẹn lắm.hi hi.hôm em đi đồng văn chơi có 1 đôi xúng xính đi chợ phiên.nhìn thấy người lạ cứ núp núp sau lưng ny....