Các mẹ ơi, lại còn tháng nữa là Tết. Ngôn ngang nhiều việc, mà tiền thì chả có. Nghĩ đến ngày về quê ăn Tết mà lại thấy...Ngày xưa chưa chồng con gì, gần đến Tết về quê sao mà háo hức thế. Nhưng về thì thấy bố mẹ mình Tết nhất cũg k tha thiết, thiết tha hào hứng...Cứ thắc mắc mãi. Giờ đi lấy chồng rồi, ăn 1 cái tết đầu tiên ở nhà ck rồi mới hiểu sao lại k mong đến Tết. Đúng là Tết ơi là Tết! Cảm giác của các mẹ thì thế nào. E mở topic này để chị e mình cũg bán Than chia sẻ nhé.
Ðề: Tết ơi Tết, Tết ơi là Tết! Em cũng đang sợ tết lắm đây ạ, về quê mấy ngày mang tiếng nghỉ tết nhưng mà có khi còn mệt hơn đi làm ý chứ. Bao nhiêu thứ phải lo, đã thế còn phải chi tiêu bao nhiêu khoản nữa chứ. Làm lụng, dành dụm cả năm mà tiêu 3 ngày tết vẫn thấy thiếu.huhu Buồn lắm....tết ơi.
Ðề: Tết ơi Tết, Tết ơi là Tết! Hic! e cũng vậy nè!!chưa chồng con j mà cũng chẳng thích Tết..haizzzz.Kinh tế khó khăn,làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu,có tháng con không đủ tiêu.Buồn thật đấy các mẹ ạ