Một năm trôi qua vèo, sắp tới tết rồi. Hai cái tết vừa rồi em đều phải đi làm tết chắc năm nay cũng thế. Mặc dù mọi thứ gia đình lo nhưng em cũng cảm thấy bí bách sao ý ah. Cái gì cũng dồn vào tết, tiền nong rồi đủ thứ việc. Các mẹ thì như thế nào ah???
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Em cũng ko thích Tết lắm nhưng dù sao thì dịp Tết cũng được nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc mệt mỏi
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Mình cũng không thích Tết lắm: mọi sinh hoạt bị đảo lộn khá nhiều, lại còn tốn xèng nữa chứ! Chưa kể ra tết thì tinh thần làm việc cũng xuống dốc thê thảm luôn!
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Tết em toàn phải làm thôi. Vì làm dịch vụ mà. Toàn về nhà sau khi hết tết
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Em thì đau đầu mỗi khoản tốn xèng. Mà nhất là rơi vào cảnh ít tiền lại càng thê thảm
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Em cũng không thích tết. Chán quá các mẹ nhỉ. Ngày xưa còn bé thì mong đến tết để được sắm quần áo mới, được lì xì, được nghỉ học dài dài. Giờ thì càng gần tết càng đâu đầu. Tổng kết lại 1 năm đầu tắt mặt tối mà chẳng để ra được đồng nào. huhu Em thì từ khi đi lấy chồng mẹ chồng đã răn đe, tết anh, chị phải về nhà tôi từ 27 tết đến hết ngày mùng 4 mới được đi đâu thì đi. Nhưng em cứ lờ lớ lơ đi về ngoại từ 28,29 tết 30 mới mò về nhà ông bà đưa biếu ông bà đôi ba triệu rồi làm osin hết tết cho nhà chồng. Tết ở nhà chồng em thì buồn như đưa đám ấy, chẳng nhà nào đón giao thừa nên đêm giao thừa trời tối tăm mù mịt. Còn nhớ khi ở nhà mình thì giao thừa vui ơi là vui, mọi người đến chúc tết nhau từ trước khi giao thừa đến tận sáng. Pháo hoa, đèn trời thì sáng rực như ban ngày. Ôi em thèm khát cái giao thừa quê mẹ lắm các mẹ. Em đang tính tết này đấu tranh mừng 2 tết sang nhà ngoại chúc tết cơ mà chưa biết đấu tranh thế nào, buồn quá. Các mẹ có cao kiến gì giúp em với ạ
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Khi còn nhỏ thì em thích tết lắm ạ. Nhưng giờ lớn thì không còn ham nữa. Chỉ muốn đi đâu đó nghỉ ngơi thôi.
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Cái này em nghĩ mẹ nó nên bàn với chồng. Để chồng nói khéo vẫn hay hơn là mình nói mẹ nó ah!
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Tết em thích đi du lịch Cơ mà chưa năm nào làm được
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Em sợ tết lắm, tết k phải là dịp nghỉ ngơi của em mà là những ngày lao động cực kỳ sợ hãi, lúc nào cũng tụ tập ăn uống,người vào bếp là em, dọn dẹp cũng là em, tiền tiêu cứ đi vèo vèo. Càng đến tết càng mệt. Điều thấy thích duy nhất là được quây quần bên gia đình lâu hơn thôi.
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Mình còn phải đi làm mấy ngày tết cơ. Nhớ năm ngoái đi làm phải bắt xe ôm đi hôm mồng 1 tết. May vẫn có chú chở
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? ngày tết cả gia đình đc sum họp quây quần. cả năm đc mấy dịp đâu mẹ nó hi ^^
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? em sợ tết, sợ thực sự nữa, huhu, nghĩ tiền nong, nghĩ mọi việc thế đều dồn vào tết, xoay sở làm sao được hết
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Mình thì ko lo xa , haizz chỉ mong tết về, có đc chục ngày nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình thôi
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? mình cũng thích tết để dc ngủ nghê chơi bời, ngại mỗi khoản bắt xe về quê thôi ah. còn tết ở nhà chồng em cũng thoải mái
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? ôi, tết năm nay em nhớn rồi, chắc cũng phải lo lắng mất rồi ( năm nay em chắc cũng ghé qua nhà bạn trai ... em ko biết phải cư xử như nào cho đúng nữa ạ ( các mẹ giúp em với. Đến nhà người ta thì nên quà cáp như thế nào ạ?
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Mình cũng giống bạn này, chỉ thích tết được đi đâu đó nghỉ ngơi thôi
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? ước mơ tết đc ngủ thật nhiều, nhưng đi thăm họ hang2 bên hết 1 hôm, dọn nhà 1 hôm, tự tập mùng 1 và 3 mất 2 hôm. ngủ thêm 2 hôm la đi làm rùi ạ
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? còn mình thích Tết vì được nghỉ ngơi, xả stress sau 1 ăm dài làm việc. Cơ mà cũng lại k thích Tết vì cứ Tết thấy mìn lại già thêm tuổi.
Ðề: Tết sắp tới - thực sự em không thích tết ah! Còn các mẹ thì sao ah??? Quan điểm chung của các mẹ đã lấy chồng là tết phục vụ nhà chồng nhỉ? Nghĩ mà chán, nhiều khi tết còn mệt gấp mấy ngày thường. Trăm cái phải làm, nghìn thứ phải tiêu. Mà mấy năm gần đây kinh tế ảm đạm, đi chợ tết không còn cái không khí hào hứng như trước nữa. Thèm sao cái cảm giác thời thơ bé, khi ta đón tết chỉ cần được mua cho 1 manh áo mới là đã thấy vui lắm rồi.