Thả hồn để lãng mạn thôi !

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi longtit1812, 30/3/2015.

  1. linhnhung278

    linhnhung278 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/4/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
  2. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    đúng vậy
    chẳng muốn quên vì chẳng muốn quên đi hết những ấm áp từng thuộc về mình, từng dành cho mình
    quên là 1 điều đau khổ, vì quên là sẽ chẳng còn gì hết
     
    mekutyyeu thích bài này.
  3. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ngồi ngẩn ngơ giữa nỗi đau riêng e ngày hôm qua, cũng k thể mang trái tim a về. Tập quên hay níu kéo những gì từng thuộc về nhau?!

    Chắc k thể níu kéo dc nữa rồi
     
  4. Mẹ Liên Hương

    Mẹ Liên Hương Điện Biên

    Tham gia:
    16/12/2014
    Bài viết:
    3,214
    Đã được thích:
    817
    Điểm thành tích:
    873
    Chủ top lãng mạn quá...Cuộc sống bận rộn, mệt mỏi đôi lúc thả hồn cho thơ mộng và cuộc sống nhẹ nhàng hơn...
     
  5. aiphon5s

    aiphon5s Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    chuẩn rồi, cùng thả hồn thôi
     
  6. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    có lẽ nào điều em thấy là thật, có lẽ nào... Hạnh phúc chẳng lớn lao, hay là quá lớn lao, để em phải khát khao
     
  7. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    lâu ko vào đây, nhà m vẫn hoạn dộng đều à
     
  8. hoctro901

    hoctro901 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    hay lắm mình cũng thử và thấy rất cảm xúc nha
     
  9. VitNgann

    VitNgann Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Bài thơ hay và cảm động quá ạ
     
  10. Mebong27

    Mebong27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng thế mn ah. Nhiều khi không hiểu được bản thân đang nghĩ và đang làm gì nữa.
     
  11. Mebong27

    Mebong27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Không hắn thế đâu mn ah. Em thấy chu top đang tìm hiểu chính lòng mình ấy chứ. Vì nhiều khi chính ta không hiểu được ta đó thôi ah.
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  12. Mebong27

    Mebong27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Tại mình chưa thực sự mở lòng thui mn ah.
     
  13. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    8,998
    Đã được thích:
    2,568
    Điểm thành tích:
    963
    Đến mình ko hiểu nổi mình thì còn ai hiểu được nữa hả mn hjhj?
     
  14. Hồng Tuyên

    Hồng Tuyên Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/3/2016
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    ôi, mình giống chủ top quá, ngày xưa vẫn đi làm, mà tối nào cũng dư giả thời gian, viết lách, đọc thơ, bây giờ vội vội vàng vàng, ngày qua ngày thấy buồn lắm, nhiều lúc muốn thơ thơ 1 chút lại bị cho la hâm, may quá tìm được ng cùng ý tưởng hihii
     
  15. salanhoang

    salanhoang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2013
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    khi chuyện tình của chúng ta tan vỡ thì một là chúng ta yêu sai cách, hai là chúng ta yêu sai người, hãy học lại cách yêu , hãy tinh rằng ở phía cuối con đường luôn có người đợi ta............
     
  16. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,335
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ngày mới, đóng góp cùng chủ top cùng bài thơ lãnh mạng, day dứt, cùng hối tiếc

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu đương.

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong,
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”

    Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly,
    Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy”

    Đâu biết lần đi một lỡ làng,
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
    Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...

    Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết,
    Vẫn giấu trong tim bóng “một người”.

    Buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ.
    Và đỏ như màu máu thắm pha!

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
    Trời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
     
  17. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,495
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    đúng vậy ạ, đối với tôi:"Sự có mặt của anh là món quà to lớn nhất mà anh dành tặng tôi", cảm ơn anh thật nhiều @@
     
  18. gaubongmauxam

    gaubongmauxam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    sến quá sến quá :p
     
  19. mẹ bo02

    mẹ bo02 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/12/2015
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ e ma thả hồn chút la e ngủ luôn, con khóc cung k biet gi =)))
     
  20. hoahuongduong6666

    hoahuongduong6666 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ lãng mạn quá
     

Chia sẻ trang này