Thả hồn để lãng mạn thôi !

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi longtit1812, 30/3/2015.

  1. Julie Trần

    Julie Trần Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ta thong rong trong kiếp đời lầm lạc,
    Tự biết mình phải chịu cõi gian truân.
    Không dám than, oán hay trách đời phận bạc.
    Bởi sinh kiếp người là phải trả nghiệp gian nan.
    Cho đi thì vẫn sẽ còn mãi,
    Giữ về mình thì được lợi ích chi?
    Sống an yên, yêu thương nhiều hơn nữa!
    Giúp giải nghiệp này, đừng tích nghiệp đời sau.
    Julie.
     
    Đang tải...


  2. Prs_Viet_Nam

    Prs_Viet_Nam Vệ sinh công nghiệp, DV lễ tân, Giặt thảm Giặt ghế

    Tham gia:
    22/9/2016
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    cảm giác thương lắm một người...
    nhưng đâu thể làm gì khác, ngoài mấy lời hỏi thăm ?!
     
  3. locthegioimoi

    locthegioimoi Bán tinh dầu tràm trà nguyên chất trồng tại Hà Nội

    Tham gia:
    31/7/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Anh yêu em - Quên cả một mùa hè
     

Chia sẻ trang này