Có nhiều phi công trẻ chỉ "thể hiện" năng lực trong thời gian đầu rồi đâu lại hoàn đó… Yêu phi công - lắm nỗi chuân chuyên Chị Thúy nổi tiếng khó tính ở cơ quan, nhiều đứa bạn còn trêu: “Phải ông già mới hợp được với những đứa khó tính như mày.” Chị Thúy cười trừ. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, chị e lệ dẫn Bảo, chồng sắp cưới ra mắt bạn bè. Chồng chị không phải mẫu đàn ông già dặn, từng trải như mọi người tưởng. Ngược lại đó là cậu chàng kém chị những 6 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ra. “Ở bên anh ấy, tôi mới thực sự thấy mình như đang được sống. Tôi yêu đời hơn, trẻ ra và xinh đẹp hơn.” Chị Thúy hạnh phúc chia sẻ. Đúng vậy, nếu như trước đây, ai cũng thấy cô nàng này ở lại cơ quan làm việc tới khuya, với phương châm “cống hiến hết mình vì công việc”, thì nay, cứ 1-2 tuần, Thúy lại xin phép nghỉ để đi “du hí” với anh yêu. Tình yêu của họ nhanh chóng được chứng minh bằng một cái đám cưới hoành tráng. Thời gian đầu, Bảo chăm chỉ đi làm, giúp đỡ vợ lắm. Anh hết đi làm nơi này rồi lại về nhà mở công ty riêng nhưng rồi chẳng đi tới đâu. Đến khi có con, Bảo tung hê hết công việc, anh quyết ở nhà “oánh game” để báo thù lại thời gian trước mải cưới vợ chưa làm được. Sẵn nhà có điều kiện, anh vùi mình vào game ngày game đêm, hết trò này đến trò khác. Lúc này, Thúy mới chán nản. Bố mẹ cô đến nhà, anh chồng trẻ con kia cũng chẳng buồn đứng dậy tiếp, vừa ngồi chơi game anh vừa nói: “Bố mẹ cứ tự nhiên, chờ chút, nhà con chắc sắp về”. Thúy biết bố mẹ buồn, nhưng cô gạt đi bảo: “Anh ấy thế thôi, chứ bố mẹ mà không có ở đây là anh sẽ làm hết mọi việc”. Cô bận rộn tối ngày với công việc và con cái trong khi anh chồng lúc nào cũng vắt chân chữ ngũ ngồi chơi game. Có ngày con được nghỉ học, nhờ anh đưa con đi chơi thì anh tót ra ngoài chơi game với các chiến hữu từ bao giờ, vứt điện thoại ở nhà, cô gọi kiểu gì cũng không được. Rồi khi con ốm, con sốt, anh vẫn hồn nhiên hết ngủ rồi dậy chơi, kệ chị vợ muốn làm gì thì làm. Những lần ông bà nội xuống, đã không thông cảm cho chị thì thôi, mẹ chồng suốt ngày một câu, hai câu: “Khổ thân thằng bé con tôi, trẻ như thế này mà bị trói buộc. Nứt mắt ra đã làm bố thằng khác". Chị đau xót vô cùng. Cũng vớ phải phi công trẻ, chị Vân ban đầu hạnh phúc, hãnh diện lắm khi sánh bước với chàng cao to lừng lững. Thời gian đầu, vợ chồng chiều ý nhau, cuộc sống rất ngọt ngào. Nhưng rồi một hôm, chị Vân nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn, nói rằng nhìn thấy chồng trẻ đang tình tứ với một cô gái trong rạp phim. Chị Vân không tin những vẫn chạy ra địa điểm đó, đúng như lời bạn chị nói, anh chồng quý hóa đang ngúng nguẩy bên cạnh một cô gái trẻ trung, xinh đẹp khác. Chị chỉ tỉnh ngộ cho đến khi nhìn thấy nụ hôn say đắm đầy ướt át từ biệt nhau trước khi ra về của họ. Vân chua chát than thở: “Thà lấy chồng già còn hơn”. Để thực sự hạnh phúc Việc chị em lấy chồng kém tuổi không còn là hiện tượng hiếm gặp. Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu Tình dục thành phố Hà Nội) cho biết, nguyên nhân là các chàng trai trẻ ngưỡng mộ hình ảnh của người phụ nữ bận rộn, cá tính có chiều sâu. Còn các chị lại tìm thấy ở những anh phi công những ưu điểm vui vẻ, hòa đồng, hài hước, trẻ trung. Tóm lại, ở cặp vợ già chồng trẻ, chị em dễ lấy lý do tuổi tác để đổ lỗi. Trong khi vấn đề không nằm ở những con số ngày tháng năm sinh mà là ở sự thông cảm, tôn trọng và chia sẻ với nhau.
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Thật đúng vì nó giống như đôi đũa lệch nó không vốn dĩ là của nhau nên rất khó có thể hòa hợp
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Già hay trẻ thì vẫn có thể lệch nhau được thôi.Đâu phải cứ chồng già vợ trẻ là tiên đâu
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Nhiều người cũng không thíc lấy chồng già vì chồng già thì suy nghĩ khác mình. Không được Xiteen như vợ, Cũng khổ vợ lắm chứ
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Phi công trẻ có thế mạnh là "khỏe" nhưng thiếu kinh nghiệm sống-chiều được họ cũng mệt mỏi chứ chẳng dễ ràng gì.
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! THường khi yêu phụ nữ chọn bạn trai chênh lệch vài tuổi,chứ nhỏ hơn ngại lắm. Nhưng đến khi lấy chồng rồi mới ngộ ra phải chi lấy chồng lớn hơn...sinh 1 đứa con xong thấy già háp.
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! e cũng thích lấy chồng hơn tuổi, vì muốn đc che chở, và cảm giác an toàn hơn, ở bên người chín chắn hơn mình. lấy ng trẻ con, tuy àl đôi lúc hiểu nhau, nhưng khó khăn trong cuộc sống còn nhiều hơn những cái hiểu nhau đó
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Nhà mình có 2 thằng cu em (1 bên chồng và 1 bên mình) đều lấy vợ "zà" mí lạ chứ. Hình như bi giờ là mốt thì phải
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Mình đồng ý với suy nghĩ của bạn, con gái bao giờ suy nghĩ cũng già dặn hơn con trai, lấy chồng trẻ hơn tuổi nữa thì không những hình thức mà suy nghĩ sẽ có sự chênh lệch. Tất nhiên là cũng có người này người kia nhưng mình vẫn thích được gọi " anh " đúng nghĩa hơn
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Mìh cũng thấy thế. Nhưng cách nhau tầm 5 tuổi thôi nhj. Chứ xa nữa sợ khó hiểu nhau
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! các mẹ biết diễn viên Cát phượng phải không ah, chị ấy chia sẻ đang yêu 1 người kém 13t và thấy rất hạnh phúc
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! em thấyn nhiều người vẫn quan niệm "già hay trẻ không quan trọng,quan trọng là nhiều tiền"
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Câu này đúng với mấy chị chân dài nè, hì. E mà có lấy chồng thì cứ chồng già e chọn, con gái già nhanh lắm mà khi lấy chồng hơn tuổi lúc đó ng ta đã chín chắn hơn, chứ sợ mấy đứa trẻ tuổi chưa va vấp trong đời>> ko dễ sống
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! con gái thường già nhanh hơn, đàn ông 40 là độ tuổi vẫn còn trẻ trung phong độ chứ phụ nữ 40 thì đâu còn được như thế, lấy chồng trẻ sau này nhìn như 2 chị em đấy là ngoại hình, chưa kể về tính cách trẻ con nữa, nên túm lại là vẫn thích lấy anh nào dừ dừ một tý
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! mình nghĩ cái này đâu quan trọng già hay trẻ, tâm hồn mới quan trọng hihi, người anh trẻ mà như ông cụ non, nhiều bác già mà vẫn trẻ đó
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! em cũng nghĩ lấy chồng lớn tuổi một chút đỡ mệt hơn, nhưng ko phải quá già nhá, tầm 3,4,5 tuồi khi đó người đàn ông từng trải hơn, công việc cũng ổn định hơn. Lấy ng bằng tuối, suất phát như mình, lấy nhau về 2 bàn tay trắng, ít tuổi hơn càng mệt thường suất phát sau mình, ng con gái chắc phải lo nhiều hơn, mệt
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Mình lấy chồng hơn 3 tuổi, tính cách thì ko nói nhé, về bề ngoài chồng mình nhìn trẻ hơn tuổi, lấy vợ về dc chăm chút cho nên béo tốt trắng trẻo hơn lại càng "ngon giai" Mình sinh 2 con xong, đương nhiên già hơn, đợt này mình đang "tập trung" tân trang, ai nhìn cũng khen trẻ, thậm chí đoán tuổi mình so với tuổi thật lệch đi 3-4 tuổi, thậm chí dc khen trẻ hơn cả đứa kém tuổi chưa chồng cùng xóm....thế mà đi đám cưới với chồng vẫn bị nghe 1 câu "chồng trẻ nhỉ, có khi còng trẻ hơn m"...hic hic. Túm lại riêng cái đoạn bị coi là già hơn đã thấy ghét chứ chua nói đến chuyện khác.
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Mình có chị bạn lấy chồng kém 9 tuổi, hiện có 2 con trai, 1 học lớp 3, 1 dc 4 tuổi. Túm lại mẹ ngoài việc nhìn già hơn bố hàng chục tuổi, còn rất mệt mỏi vì ti tỉ việc nhà, cộng thêm phải giải quyết "tranh chấp" giữa bố và con trai thứ 2, sở thích của bố là trêu con trai thứ 2. hic hic.. À, tương tự vụ vợ nhìn thấy chồng đi xem phim với cô khác và còn hôn hít ý, chị bạn mình cũng đã từng phải xử lý cả cô người yêu cũ của chồng, suốt ngày gọi điện à ơi nữa. May mà bạn mình rất cứng rắng.