Thác Bản Giốc Ngày Nước To.

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi chotaybacfood.com, 26/4/2017.

  1. chotaybacfood.com

    chotaybacfood.com Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2017
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Thác Bản Giốc ngày nước to.

    Những hôm lái xe qua trưa,đi độ trăm km mới xuống làm hớp nước,tạt đâu đó đá cái bánh mì hay chỗ nào đẹp thì ngôi nhấn nhá mẩu lương khô..
    Có méo gì phải vội ơ đời..heheeee
    Đường giờ đẹp nhiều rồi,to rộng thênh thang nhè nhẹ 55 60km/h,ngồi xe liền vài tiếng không mệt vì méo phải căng dây thần kinh như lái xe ở đường HN.
    Len lỏi giữa dòng xe đông đúc mà đâu đó văng vẳng những câu..
    - Dcm.không có mắt à,quệt vào bố mài rồi.
    - Nhìn nhìn cái cm mài à.
    Dính vài lần rồi,hốt lắmmmmm..

    HN cách thác Bản Giốc độ 350km.Đi chơi thác phải đi độ tháng 9-11,khi này nước vẫn nhiều,thác đẹp hơn… Nếu đúng vào mùa mưa,thác lúc nào cũng nước lênh láng luôn.
    Nhưng nhiều người k biết,tùy thời điểm mà thác sẽ được điều chỉnh nước nhiều ít ngay trong ngày..vì phía trên cách thác độ bao km tôi cũng không nhớ,người ta có làm một cái đập thủy điện.
    Vừa có điện cho bà con hoan hỉ dùng lại vừa điều chỉnh được lượng nước để đảm bảo trong ngày luôn luôn có thời điểm nước to tóe leo để bà con ace du lịch có cái ngắm nghía chụp choẹt post facebook chứ lị…
    Chứ đến thác Bản Giốc lẫy lừng thế mà nhòm được nhõn cái thác nước chảy rón rén như thằng cu đái són thì hỏi méo ai chả buồn nhề ????

    Có cái thác chảy ầm ầm suốt ngày,khách đến theo mùa ( mùa nhiều nước,đẹp chứ bình thường đéo mấy ai đi hehee ) bà con dân tộc quanh đấy cũng có tý kiếm chác…
    Cũng đúng..Ở đâu có du lịch thì ở đấy đầy rẫy các dịch vụ đi kèm…

    Ăn uống ngủ nghỉ hàng quán tôi k nói đến…Ai đi rồi sẽ nhớ ở đó có mấy bà người Tày hay cho thuê chỗ ngồi để người ta ngắm thác,ăn uống hay hú hí đéo gì thì tùy…
    Ngày ngày các bà tụt từ trên bản xuống,đem theo vài cái chiếu chải ra cho khách ngồi..
    Mùa nào đông khách các bà thủ sẵn củ khoai củ sắn hay cơm nắm để ăn trưa,đỡ phải về.Chứ về làm có bát cơm rồi lại leo xuống nhọc nhằn lắm..

    Hôm đáy tôi lang thang một mình lên thác chơi,ngồi nghỉ bắt chuyện với các bà,niềm nở vui vẻ vô cùng..
    Các bà bẩu có một mình cho tôi ngồi free luôn..kể thêm mỗi khách ngồi các bà cầm nhẹ nhàng 10k.tính ra có ngày cũng vài trăm chứ đùa đâu..
    Các bà còn mời tôi ăn sắn heheee, sắn các bà đem ăn trưa nhưng ăn không hết nên cho tôi,kệ chứ..đm đang đói chén hết…Sắn trên này họ trồng ăn ngọt,bở ngon hơn sắn dưới xuôi nhiều dù củ hơi bé.Đói đói mà phai dữ tý thái độ,nhắn nhá tí ti một cho lịch sự nhề..

    Trưa nắng xuống đâm xuyên qua những tàn cây..
    Mk.. mài đâm vào bố,bố mài lại ngồi chỗ khác sợ méo gì..heheeee
    Ngồi ghế đá mát đ*t,tựa đầu vào gốc cây,mồm nhâm nhi mẩu sắn luộc,mắt ngắm dòng thác chảy dữ dội tung bọt trắng xóa và đôi khi tăm tia mấy em mặc quần chẽn hở đùi trắng như lợn cạo bận cả những chiếc áo cờ đỏ lòm đang cười đùa vày nước cạnh bờ thác..
    Rồi tai nghe hai bà người Tày tốt bụng kể về mọi chuyện mưu sinh của những kiếp người liên quan đến cái thác này cũng hay hay.
    Thấy đời nhẹ nhàng trôi..thế thôi cần méo gì nhiều nhề.…

    P/s : Nhìn đẹp đẽ vậy thôi nhưng chân thác nhiều oan hồn lắm các vị ạ.Nào kể tiếp : ))))))

    [​IMG] [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chotaybacfood.com
    Đang tải...


Chia sẻ trang này