Các mẹ ơi em đang lo quá, thai nhi 37,5 tuần rồi, bác sỹ khám đã mở 1 phân, ra huyết hồng, nhưng em lại chưa thấy đau bụng gì cả, nhập viện chờ sanh cả 3 ngày vẫn ko tiến triển. Bây giờ xin về nhà chờ. Thai nhi đã được 3,6kg, trung bình 1 tuần lên 0.5kg, em lo quá sao chuyển dạ lâu như vậy? hơn nữa thai nhi lớn quá sợ sanh khó và ko biết có sao không? Mẹ nào có kinh nghiệm cho em vài lời khuyên để em được yên tâm với....
Kinh nghiệm của mình là bạn nên xin nhập Viện để theo dõi tránh những trường hợp bất ngờ xảy ra (nói dại). Mình trước thai đứa đầu, tầm 6 tháng thấy có nguy cơ là nằng nặc xin vào Viện nằm rồi. May mà nhờ thế nên không sao (trộm vía).