Chào các mẹ, Em là thành viên mơi cóng nên nhờ sự giúp đỡ của các mẹ ạ. Ngày trước em có đi khám thai lần đầu tiên thì bs nói thai 6w nhưng chưa có phôi thai, túi thai đã có và nằm trong tử cung. Bs cho thuốc uống vì bảo thai yếu, em lo lắm các mẹ ạ! 2 tuần sau em mới đi khám lại. Rồi sáng nay em có uống cốc nước cam, nhưng cả ngày lại đau bụng (có đi vệ sinh) 3 lần rồi ạ! Vậy thì có sao không các mẹ??? Em cảm ơn các mẹ!
mn vào viện sản khám đi cho chắc. Nếu mn có nhiều câu hỏi muốn hỏi bs bvpshn thì đăng ký tham dự lớp tiền sản t7 tuần sau trong viện đi nhé
Mình cũng nghĩ mn đi khám ở viện sản xem sao, với lại đừng để tâm lý ảnh hưởng quá, giờ đi khám thai rất hay bị dọa, bạn mình hôm Tết đi khám cũng bị dọa thế, nhưng nay đc 12w rồi, con phát triển khỏe mạnh lắm. Mà bầu bí để ý ăn uống đừng để bị đi ngoài ko tốt đâu nhé
Mẹ Ốc đừng lo, đi khám nhiều cũng không tốt đâu, mềnh khám tuần thứ 5 2 lần bác sĩ cũng kêu ko thấy j, còn nói ghi chửa ngoài dạ con, nhưng lần thứ 3 khám lại thấy. mỗi lần khám do lo lắng, do bác sĩ xoáy kỹ lên luôn thấy đau bụng, còn rỉ xíu máu hồng, giờ vẫn sinh bé bi khỏe mạnh , nên mẹ nó cứ vững da chờ con thêm đi nhé!
Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến con. Có thể do chu kỳ của mn tháng này lại dài hơn mọi tháng hoặc những người khác nên tính tuần thai dài mà vẫn chưa có phôi chăng, cứ nghĩ như thế đi, rồi nay mai cuối tuần thử đi khám ở chỗ khác xem sao. Giờ khám thai cũng hay kiểu dọa sảy hay dọa thai yếu nhưng rồi vẫn phát triển bình thường, vấn sinh ra khỏe mạnh đấy thôi. Mn cứ thoải mái lên đi, lo lắng là con cũng lo theo đấy, các bạn ấy nhỏ nhưng có khi cái gì cũng biết đấy
mẹ nó ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào, nhưng tháng đâu luôn phải nhẹ nhàng nhé! chúc mẹ nó mẹ khỏe con khỏe.
Cảm ơn mẹ Anna nhé! Hy vọng thai sẽ phát triển tốt. Em cũng cố gắng bồi bổ để cơ thể tốt hơn tý mẹ à!
Mà các mẹ ơi, em lười ăn vì mệt. Em không nôn mửa nhưng lại chóng mặt khó chịu trong người. Em ăn thịt cá ko nổi. Các mẹ có pphap j ko ạ? Xin hóng kinh nghiệm các mẹ. Trái cây em cũng hạn chế ăn luôn đấy ạ!
Nếu mn cố đc thì cố ăn vào cho có sức, vì sợ 1 vài tuần tới mn nghén mà ko ăn đc gì thi còn sụt cân ý. Trong 3 tháng đầu con chủ yếu sống bằng nội tiết của mẹ nhưng mn vẫn cần bổ sung thêm vitamin cho con nữa, uống cả procare nữa nhé. Nếu ko ăn đc thịt cá thì cố uống tý sữa cũng đc, ăn sữa chua cũng tốt, còn trái cây thì khuyên thật mn nên ăn, nếu nghén quá thì ăn chuối ý. Mình 3 tháng nghén ăn tốt nhưng toàn bị nôn nhưng vẫn cố ăn cho ko bị sụt cân đấy. Giờ đc 5 tháng rồi cũng tăng đc 5kg rồi
Em cảm ơn mẹ bánh phu thê nhé! Em cũng thích trái cây nhưng nghe là ko ăn dưa hấu, dứa và ko uống cam. Với lại trái cây giờ có thuốc nhiều quá. Em chẳng dám tin nữa mẹ à! Chúc hai mẹ con bánh phu thê khỏe mạnh và vui vẻ nhé!
Nếu mn kiếm đc trái cây ở quê thì là tốt nhất mn ạ. Cam dạo này cuối vụ nên sợ thuốc bảo quản, dứa ăn nhiều mới lo, ăn 1 vài miếng cho đỡ thèm cũng ko sao. Mn muốn ăn hoa quả thì ra cửa hàng thực phẩm sạch mua ăn vậy, đắt tý nhưng yên tâm cho con yêu mn nhé