Thái độ bán hàng của Quân Thủy 502 Trường Chinh như thế này các mẹ xem được không?

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi bipbi, 1/11/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Vụ này tớ xác định như làm từ thiện rồi, nhưng thái độ của con bé chủ của hàng không thể chấp nhận được nên tớ đăng lên cho bà con cùng tham khảo, kẻo rồi cũng bị như tớ.

    Khoảng cuối năm 2008 hay đầu năm 2009 gì đó tớ cần đặt hàng một số mẫu trang sức bạc, tớ tìm được thông tin của bạn Thủy, nick kelanhlung_1979 (còn nick khác là lanthuy297, quanthuy...) địa chỉ cũ ở Khương Trung, địa chỉ mới 502 Trường Chinh, có số điện thoại 0984.349000, đăng tại khá nhiều nơi như lamchame, enbac, ********, muare... quảng cáo dịch vụ gia công trang sức nên tớ liên hệ làm.
    Chuyện bạn này báo giá một đằng, tính tiền 1 nẻo tớ không nói, vì cũng cho qua rồi. Nhưng chuyện bực mình là ở chỗ bạn ấy làm sai 2 cái mặt dây của tớ và phải làm lại. Bạn ấy hẹn ngày trả, nhưng khất hẹn lần lữa.

    Sau đó một thời gian bạn ấy bảo cho địa chỉ để qua trả. Khoảng gần năm sau không thấy hỏi lại thì bạn ấy không có thời gian mang qua trả cho tớ, nên tớ cho số của chuyển phát nhanh, bảo gọi họ tới lấy tớ, tớ thanh toán tiền vận chuyển. Bạn ấy còn cám ơn tớ vì tớ không chửi bạn ấy một trận. Tớ nghĩ bạn ấy cũng bận nên cũng thông cảm, và lại chờ.
    Bẵng đi gần 1 năm nữa, hôm tớ nhớ ra bạn ấy vẫn chưa trả tớ nên nhắn tin hỏi. Bạn ấy bảo trả lời tớ như thế này (nguyên văn tin nhắn qua điện thoại di động, các bạn muốn xem thì để mai tớ chụp màn hình lại cho chi tiết)
    Thủy: - Bạn cho tớ số tài khoản chuyển tiền trả bạn vì tớ rất bận mỗi người 1 việc tớ không mong bạn thông cảm nhưng tớ thông cảm cho chính mình. ---> hô hô, bận thì không cần trả nợ

    Tớ: Ai cũng bận cả bạn ạ. Nhưng ai cũng vin vào bận để xù nợ thì loạn. Tớ tính 400k 2 cái mặt dây. Số TK.... Hy vọng lần này bạn trả thật. ---> Tớ tính 400k là tính cho tròn, chứ thực tế phải vào chừng 430k

    Thủy: Bạn nói rất khó nghe tớ làm hàng sai tớ làm lại không tính công --->làm sai chả lẽ định đòi công?mời bạn qua của hàng tớ nhận hàng. tớ không có trách nhiệm gửi hàng cho bạn đâu. ---> rũ bỏ trách nhiệm Thế nhé tớ tưởng bạn là người có học cơ đấy. ---> Đòi nợ (nợ dai tận gần 2 năm) là vô học đấy các bạn ạ Bạn nói nữa cho tớ xin bạn khỏi đến nữa ok ---> Bộc lộ bản chất là khỏi phải trả tiền

    Tớ: Không phải lần trước bạn bảo tớ cho bạn số ĐT của CPN để bạn gửi hàng sao? Bạn nợ tớ thì bạn phải có trách nhiệm trả. Bạn nghĩ đòi nợ là k có học sao? Bạn xem bạn cầm của tớ bao lâu rồi? bạn hứa gửi bao lần rồi? Nếu bạn k có khả năng trả bạn xin tớ 1 tiếng tớ cũng có đòi nữa đâu mà bạn bảo nói khó nghe?

    Thủy: ừ mình xin ---> Chả sướng quá còn gì

    Tớ: Tí lên mạng xem cảnh báo ---> Cho ăn mày còn không tiếc như cho lừa đảo

    Thủy: oke

    Tớ: Tất nhiên, nuốt trôi đâu dễ

    Thủy: Không dễ sao vẫn nuốt được tinh vi kêu cho cơ mà. Bạn còn học nhiều lắm cuộc đời ko phải cứ 1+1 đâu nói nhẹ nhàng có phải được 400k vào tk không ngu lắm cơ ---> Không hiểu nó muốn mình nói thế nào nữa nhỉ? Mình đi đòi nợ nó chứ có phải đi xin nó đâu mà phải nhẹ nhàng thế nào nữa

    Tớ: Trời đất, đi đòi nợ 2 năm mà còn phải nhẹ nhàng? Tóm lại bạn có trả không? ---> Cho cơ hội lần cuối, dù biết chắc là nó không trả

    Thủy: Chốt hạ bạn kêu cho thì tớ xin, cám ơn bạn rất nhiều về tình thương và sự bố thí.

    Tớ: Ok. Vậy đời con trả nợ bố mẹ vậy. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Bạn đủ tuổi để hiểu câu này.

    Thủy: Đời ai nấy lo bao nhiêu thằng ăn mặn mà con nó có khát nước đâu ---> Ối trời, thế này thì tha hồ mà lừa đảo, sợ gì chứ? Cứ mồm loa mép giải, có sợ quả báo đâu mà kiêng.

    Tớ coi như cho ăn mày. Nhưng các bạn đọc để tránh kẻo có ngày như tớ, cho nó tiền nó còn bảo là ngu
    Chỉ vì 400k sẵn sàng đánh đổi uy tín cũng như sẵn sàng cho "đời con khát nước". Bạn có dám thử mua hàng ở đó không?

    (Xin phép mod cho tớ nhờ ít hôm, sự việc xảy ra từ rất lâu, không biết giờ nick này có bán hàng trên này không, nhưng giờ là mùa cưới, chắc nhiều bạn cần trang sức cưới, không biết nhà này lại đến nộp mạng cho nhà gian thương này thì tội lắm)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bipbi
    Đang tải...


  2. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thái độ bán hàng của Quân Thủy 502 Trường Chinh như thế này các mẹ xem được không?

    Cám ơn mẹ nó, em cũng post vào đó rồi.
    Lâu quá rồi em không không tìm được link cũ của em này nữa, chắc lâu quá mất hoặc xóa rồi.
    Ngày xưa em này rao cả lamchame, enbac, ********, muare. Cũng nhiều nơi như vậy nên em nghĩ chắc uy tín. Ai dè uy tín chỉ đáng giá 400k
     
    tieuyen2000 thích bài này.
  3. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,691
    Đã được thích:
    16,458
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Thái độ bán hàng của Quân Thủy 502 Trường Chinh như thế này các mẹ xem được không?

    Topic này sẽ được đóng lại bởi BQT tìm kiếm các kelanhlung_1979, lanthuy297, quanthuy nhưng không thấy có nick này.

    Tuy nhiên, theo số điện thoại bạn cung cấp, nick tuandat, comngon102 đã bị khóa vĩnh viễn bởi lý do: Lập nhiều nick.
     
    LamAnhBe thích bài này.
  4. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,691
    Đã được thích:
    16,458
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Thái độ bán hàng của Quân Thủy 502 Trường Chinh như thế này các mẹ xem được không?

    Topic này sẽ được đóng lại bởi BQT tìm kiếm các kelanhlung_1979, lanthuy297, quanthuy nhưng không thấy có nick này.

    Tuy nhiên, theo số điện thoại bạn cung cấp, nick tuandat, comngon102 đã bị khóa vĩnh viễn bởi lý do: Lập nhiều nick.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này