- Em hôm nay là đên ngày dự sinh rồi , e chờ cách đây cả tuần rồi , e vẫn theo dõi thường xuyên mà cơ thể vẫn bình thường k có j bất ổn cả vẫn ăn no ngủ kĩ , e bị mất ngủ đêm 3h mới ngủ nhưng sáng 12h mới dậy cơ, vẫn đảm bảo 8 tiếng ạ, hôm 25 e đi siêu âm là 38tuan 6 ngày rùi nếu tính từ hôm đó tới hnay là 30 thì e mới đc 39w4d mà , mà đi khám ngta toàn báo hnay là ngày dự sjnh, e lo quá các chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp e với ạ, e đọc hiện tựong thai quá ngày k tốt mà còn nguy hiểm nữa nên càng lo lắng , huhu
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( bạn em cũng quá mất 1 tuần so với dự sinh, mà ko thấy hiện tượng mở gì cả, Thế là nó gọi điện hỏi bác sĩ, bác sĩ gọi lên mổ luôn chị à. Mẹ tròn con vuông , mọi sự tốt lành chị nhé
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( nhiều mẹ sinh sau 4,5 ngày liền, nếu lo quá em đi siêu âm lại xem sao, chúc em mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( ui ui, có mình đây - trúng KN vụ này. Mình còn bị muộn tận gần 10 ngày cơ. những ngày sau ngày dự sinh nói thật là mình đứng ngồi ko yên - hôm nào cũng phải đi siêu âm rùi khám cho yên tâm, bác sĩ thì bảo thai to 3,6kg, đến bệnh viện thì 3,1kg đẻ tốt - cứ chờ đi, Nhưng sau xã mình quyết mổ - ko thể chờ. Ơn trời lúc mổ thì Voi nhà mình đã ị trong bụng, nước ối xám..... may cho 2 mẹ con ^^, ko thì chờ sang hôm sau là nguy to - bác sĩ mổ nói thế. => cho nên KN của mình là quá ngày là mổ cho lẹ, phòng TH ko tốt như của tớ mẹ nó ạ. chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Hix, e là sợ mổ lắm ý. Thấy vừa đau lại vừa khó lấy lại dáng. Với cả e sinh xong phải đi thi công chức luôn. Đẻ thường còn bò dậy đc chứ mổ thì chắc ... chịu thất nghiệp quá !!!!!!!!!! E cũng gần 40 tuần ùi ~~~~
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Me no lo thj phai thoi, m lam sieu am nen c.me nao bj qua ngăy đeu cuog len va ngẵy nao kug s.am. Truog hop bt thj k nhat thjet pai the nhug neu bat thuog thj m kug tu van dj mo gap! Tat ka dua vao ket qua s.am nhe b!
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Neu bs chj djh mo thj se an toan hon cho ka me va con,chuc me con khoe mah nhe!
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Trc e cũng nghe nói quá ngày dự sinh lâu quá k tốt, bé dễ ăn phải phân su. Nhưng đứa bạn e quá ngày dự sinh tận 10 ngày cơ. Nó bình chân như vại.hix Sau thấy quá ngày lâu quá mới đi khám và bác sĩ cho mổ. May vẫn mẹ tròn con vuông. C cứ đi khám xem bsi tư vấn thế nào ah.
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Có ng quá ngày ko sao,nhưng trong trường hợp quá ngày thì các mẹ cứ đi gặp bác sĩ cho chắc. Thậm chí ngày nào cũng phải gặp luôn trong những ngày gần kề dự sinh cho cẩn thận. Chúc các mẹ và các con gặp nhau bình an ,mạnh khỏe nhé
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( :| nhiều vấn đề quá.... Các mẹ cho em hỏi là ngày dự kiến sinh của em cứ thay đổi, hôm 3 tháng e siêu âm thì là 27/9, hôm 4 tháng thì lại là 22/9 Em nên xem kết quả nào ạ?
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Mẹ nó ơi, vào viện khám đi, có nhiều trường hợp không đau đẻ nên sẽ phải mổ đấy. Để quá ngày ko tốt cho em bé, Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhé~
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( mẹ nó sinh chưa? theo kinh nghiệm của mình những tháng cuối này mẹ nó cứ theo bác sỹ giỏi nổi tiếng tìm trên mạng có đây, thì yên tâm nhất, chứ cứ theo dõi bác sỹ thường người nói nọ người nói kia làm hoang mang lắm
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Công nhận là thai quá ngày thì sốt ruột thật, đứng ngồi không yên.Tập 1 nhà em cũng bị quá mất 1 tuần, vào viện người ta cho chạy monitor, nếu khôgn có cơn cô thì sẽ cho mổ, nhưng may mắn là em vẫn có cơn co đều đều nên được tiêm và truyền kích đẻ và đẻ thường. Lần này đang tuần thứ 32 rồi, chỉ mong con tầm 38-39 tuần thì ra thôi, ko thì sốt ruột lắm. Hic!
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( hôm nay e lại đi khám , bsi bảo thai cử đông tốt , nc ối bình thường , bsi chỉ dặn cách 1 ngày đi khám 1 lần thui k nói j đến mổ cả híc, e khám ở việt nhật ý mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Mẹ nó đẻ ở Việt Nhật à. chi phí dịch vụ đẻ ở đấy đắt không? lắng nghe con và theo dõi vậy. mẹ nó đừng lo lắng quá. chúc 2 mẹ con mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Kinh nghiệm là quá ngày dự sinh thì mỗi ngày phải đi siêu âm 1 lần để kiểm tra ối, và nếu quá 1w thì hỏi bác sĩ xem có phải mổ k ạ Chắc ở trong bụng mẹ thích quá con chưa muốn ra
Ðề: Các mẹ ơi ! Giúp e với ạ ( Hồi tớ bầu nhóc đầu mới có 24 tuổi chẳng có kn gì cả, trước ngày dự kiến sinh 3 ngày vào viện siêu âm vẫn bthuong. BÁc sĩ hẹn 3 ngày sau vào siêu âm. 3 ngày sau em quay lại, siêu âm xong bác sĩ bảo nhập viện luôn. Té ra em bị cạn nc ối quá, khi đi lại mang có mỗi 100k vì chả mang túi đi lại nhờ đứa cháu đèo đi. Mượn đthoai gọi cho ông xã về lấy tiền đóng viện phí. Các mẹ biết xã em trả lời sao không ? : Hôm nay thứ 2, anh đang họp, không về được. Choáng quá, em bảo : Ô hay đẻ lại phải chờ anh họp xong ha? Rồi tức mình em gọi cho bố đẻ bảo: Con đang ở viện 1 mình, bố gọi oto về đón mẹ lên ngay. Nhưng chắc sau khi trả lời em xong chồng em mới nghĩ thông liền phóng vội tới viện. Nhập viện lúc 9h sáng mà đến tối là tiêm 2 mũi kích thích mở đc có mỗi 1 phân thôi. Cuối cùn bác sĩ bảo lên mổ cho nhanh, không cạn hết nc ối bây giờ. Đến ngày đến tháng chưa có dấu hiệu sinh là phải năng đi khám các mẹ nhé.