Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Mẹ Bống Yêu, 29/12/2012.

    Em chào cả nhà,
    Chả là dạo này gần Tết phải lo nhiều thứ e hay bị stress nên chả ngủ đc mấy cả, có khi 12g đêm đi ngủ mà 3g hơn đã tỉnh giấc, nằm mãi chả ngủ đc. Hay có hôm e bùn ngủ lắm( ngủ trưa ấy) nhưng e cũng ko thể nào nhắm mắt ngủ đc.
    Trí nhớ của e có vẻ giảm đi, nói chung những cái gì thuộc về quá khứ nhớ rất lâu,ko xóa đc khỏi bộ nhớ, nhưng gần đây e ko tập trung nhớ đc ( gọi là ko nạp vào đc bộ nhớ tạm thời í), chắc tại e cứ 1 công đôi 3 việc 1 lúc nên e ko để ý ng khác nói gì lắm. Các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ cho e với, hihi.
    Có loại thuốc bổ nào tốt ko các mẹ cũng mách e với ạ!

    Cảm ơn các mẹ ạ!
    Chúc các mẹ có TẾt dương lịch vui tươi, sảng khoái tinh thần chuẩn bị vào năm làm việc mới ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Bống Yêu
    Đang tải...


  1. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,822
    Đã được thích:
    2,161
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Mẹ em cũng bị giống chị.Ngủ buổi đêm từ 11h đến 2 giờ đã tỉnh,trưa mệt lắm thì chỉ ngủ đc 10p.Em cũng chả biết làm sao giúp mẹ cả.Đợt này mẹ em ăn được nên ngủ đc nhiều thêm chút xíu
     
  2. kenzocoi

    kenzocoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2012..và sắp đón chào năm 2013.Cầu mong những điều không vui,không hay của năm cũ sẽ qua đi để có một năm 2013 vui vẻ,hạnh phúc,tràn ngập tiếng cười!Chúc cho chị, gia đình,người thân,bạn bè một năm mới 2013 sức khỏe và hạnh phúc ạ ♥
     
  3. Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Chúc bạn năm mới an khang, sức khỏe, thành công mới nhé!

     
  4. beheoporrin

    beheoporrin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Hôm nay giao thừa, chúc mọi người đón Năm mới với nhiều niềm vui và may mắn nhé ^^
     
  5. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,668
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    chẳng bù cho em suốt ngày ngủ lăn ngủ lóc, cứ quấn chăn đc lúc là lại phê phê...zZz
     
  6. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Có lẽ do stress quá thôi. MÌnh cũng từng bị như mẹ nó
    Mẹ nó cố gắng ăn uống điều độ, không suy nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ lấy lại được phong độ như trước
    Cố gắng mẹ nó nhé
     
  7. ngochai.ad

    ngochai.ad Shop38 - 0912.677.022

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    4,908
    Đã được thích:
    1,536
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Ôi, đúng là mẹ nó giống em rồi, cái khoản trí nhớ ấy. E đôi khi không thể nhớ đc những cái gì lâu rồi, đột nhiên nhớ lại mà chóng hết cả mặt, khôn gtaif nào nhớ ra được. Mẹ nó giống hệt em luôn ấy, Tốt nhất mẹ nó đừng nghĩ nữa, tất nhiên tạm thời thôi, nghỉ ngơi 1 chút nữa nhé
     
  8. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,232
    Đã được thích:
    2,372
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Mẹ nó bị stress rùi, cẩn thận ko sẽ thành mất ngủ kinh niên là nguy. mình đã từng bị rùi.
    Nghỉ ngơi thôi, mẹ nó tranh thủ mấy ngày tết này xả hơi đi, đừng nghĩ ngợi j, có điều j vướng mắc cần suy nghĩ thì share cho mọi người xung quanh. Vẫn mất ngủ thì đọc sách, xem 1 bộ phim hài...
    Bây h thì em chỉ ước được ngủ thoải mái thôi......................
     
  9. Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Chúc mẹ nó sang năm mới an khang thịnh vượng, tiền vô như nước nhé
    Cố gắng từ giờ tới tết âm kiếm đc nhiều OD nhé!
     
  10. Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Đúng là đôi khi stress quá mẹ nó ạ, e thì vốn đã ít ngủ nên đôi khi stress thấy thật kinh khủng! E cũng thi thoảng xem hài Hoài Linh thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn ạ!
     
  11. Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Ô thế mà cái gì e nhớ từ lâu rồi thì giờ vãn nhớ đó ợ, chả thể quên đc, hihi. Thanks mẹ nó nhé
     
  12. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Mẹ nó uống tâm sen xem
    e cũng đang bị như thế,toàn quên thôi
    Lo lắm,sợ là mình bị bệnh mất :(
    dạo này 1 ngày nhiều lắm e ngủ đc 4 tiếng
    hixx
     
  13. suri_dimo37

    suri_dimo37 Cứ gọi e là ... Sumo

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    11,496
    Đã được thích:
    4,311
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    c suy nghĩ nhiều quá nên bị căng thẳng thần kinh đấy
    E có đợt ngồi máy tính quá nhiều nên cũng bị căng thẳng, đêm k ngủ đc, có đêm thức trắng luôn í. Sau đi khám ở bv y học cổ truyền quân đội, làm mấy thang thuốc Bắc, thế là về ngủ ngon. Nhưng cũng fai từ mình nữa, c cố gắng sắp xếp cv hợp lý để hạn chế suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe.
    Còn về trí nhớ thì khó nói lắm. Như e đây nè, mắc bệnh đãng trí từ bé, đi đâu vứt đồ ở đấy, nói trc quên sau, đến h vẫn thế.hix Nhưng khi e học or tập trung làm việc thì chỉ cần nói 1 lần là e nhớ, mà còn nhớ rất lâu í
     
  14. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,047
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    tớ thì nhớ quên lung tung lắm nhiều luk chả thấy đồ tay mình cất lại goiax hỏi
    dc cái chàng nền tính nên chả bị cáu bao jo
    thế là biến chàng thành cái máy nhớ of mình
     
  15. beheoporrin

    beheoporrin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    26 năm, h mới được xem bắn pháo bông, hihi, chen lấn thật là mệt nhưng vui ;)
     
  16. picasa

    picasa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Không sao đâu mẹ nó ạ, tình trạng này là sắp đến tuổi hồi xuân rồi đây, hihi... lại trẻ trung, xì tin...khó coi lắm :p(u)
    Muốn gì cũng được nhưng phải lo sức khỏe trước, không cần uống thuốc gì đâu. Tìm chỗ nào đi bộ, nhảy dây...và bớt mưu mô về tiền là ổn. Nghèo chút mà có sức khỏe vấn là nhất, mẹ nó ạ !;)
     
  17. Mẹ Miu Miu

    Mẹ Miu Miu Guest

    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Mẹ nó cũng ngủ ít nhỉ? e đg bị nóng trong nên chưa dám uống thuốc gì, hihi
     
  18. Mẹ Miu Miu

    Mẹ Miu Miu Guest

    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    Mẹ nó cũng ngủ ít nhỉ? e đg bị nóng trong nên chưa dám uống thuốc gi
    Mẹ nó nói đúng tình trạng của e và nhiều người hihi
     
  19. cuonghuong86

    cuonghuong86 Trâu, lợn lạp xưởng tây Bắc 0374670007

    Tham gia:
    23/11/2012
    Bài viết:
    7,667
    Đã được thích:
    1,670
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thăm dò: Có bao giờ các mẹ rơi vào tình trạng này chưa ạ?

    nóng trong giống em rồi,em nóng trong nhiều hôm cũng khó ngủ đấy,em phải tìm đồ mát ăn,uống nc cam,nc râu ngo,actiso,vv vào thấy đỡ đấy ạ
     

Chia sẻ trang này