Em mới tìm được trang này :www.xamnghethuat.com .Các bố và mẹ xem thử và cho ý kiến nhé .Mọi người định kiến rằng có vết xăm trên mình thì ko phải thằng tù thì cũng dạng giang hồ,nông nổi,ăn chơi đú đởn hoặc có cú shock lớn trong đờiVậy chả nhé xưa kia dân mình chống giặc NGuyên xăm chữ Sát Thát thì cũng là thằng tù,dân anh chị hết hay sao ?Nếu sau này các bố mẹ có con hoặc có con dâu,con rẻ xăm mình thì nghĩ sao ạ ?Nhiều trường hợp bị đuổi việc chỉ vì sếp phát hiện có hình xăm,em thấy ko công bằng:twisted:,"Tấm áo ko làm nên ông thầy tu" Đâu phải ai xăm cũng là xấu đâuCảm ơn các bố mẹ đã đọc và cho ý kiến ạ:mrgreen:
Xăm mình là một hình thức muốn gửi đến người khác một thông điệp: Tôi có những mong muốn/ước vọng và có quyền bầy tỏ. Ngoài ra, nó cũng là một cách biểu hiện "cái tôi - không đụng hàng!" , tuy nhiên do những khuynh hướng và nhận thức khác nhau, xăm mình đã được những "tay chơi và giới xã hội đen sử dụng sớm nhất để chứng tỏ đẳng cấp ( TD: Hình rồng, phụng, cọp...chỉ dành cho các đại ca, còn đàn em mà xăm thì bị uýnh tơi tả ráng chịu !) tiếp theo đó là các cô gái trong giới buôn bán "vốn tự có" sử dụng như một hình thức gia tăng sự hấp dẫn của bản thân ( xâm trong các vùng "cấm bay") Chính vì thế mà đã hình thành một quan điểm đánh giá việc "xâm mình" trong xã hội và từ xâm mình cũng được hiểu là một hành động liều mạng ( chứ không phải là anh hùng) điều này càng làm cho mọi người dị ứng trước hình thức này, và điều này vừa tạo ra việc tẩy chay hình xăm, vừa kích thích giới trẻ dùng hình xăm như một sự thách thức. Tuy nhiên, nếu so sánh việc xăm mình con bướm, cành hoa hay dòng chữ Hận kẻ bạc tình với việc cha ông chúng ta xăm hai chữ "sát thát" trên trán là một sự khiêm cưỡng, vì hành động của cha ông chúng ta là một hoạt động tập thể, được nhiều người hưởng ứng để bầy tỏ lòng yêu nước, ý chí quyết chiến - Nó khác xa với những hình thức xăm mang tính cá nhân, để bầy tỏ ý thích hay thông điệp của một người nào đó, chúng ta cũng nên nhớ, cha ông chúng ta xăm trên trán - nơi cao nhất của cái mặt - mà cái mặt là biểu hiện cho danh dự con người ( có một số quốc gia thời xưa, tù nhân sẽ bị xăm trên trán, điều này coi như một hành vi hạ nhục nhân cách nặng nề nhất) vì thế nó càng biểu lộ cái ý chí của tiền nhân - liệu có "dân chơi" nào dám xâm dòng chữ Hận đời đen bạc, hay một bông hồng trên trán mình không ? - Vì vậy, cho đến nay việc xăm mình vẫn là một biểu hiện mang tính cá nhân, với những mục đích hoàn toàn cá nhân được xem như một sở thích, ta không nên phê phán, cũng không nên đề cao và phải chấp nhận việc có những người dị ứng ( hay ủng hộ) với hình thức này. Thế nhưng, vì đa số những người "xăm mình" lại thuộc giới "giang hồ" hay muốn mình được xếp vào các nhóm đó, nên thành kiến của mọi người về việc xăm mình vẫn không thể thay đổi - Bản thân hình xăm không có gì xấu ( có nhiều hình rất đẹp - đó là 1 nghệ thuật) nhưng nó lại tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng. Nếu tôi có con xăm mình, thì việc đầu tiên là tôi sẽ hỏi: con xăm để làm gì ? con sẽ có được cái gì và mất cái gì khi sử dụng hình thức "ngôn ngữ" này ? và tuỳ vào sự trả lời hợp lý hay không, thì tôi sẽ chấp nhận hay đề nghị con "chuyển đổi ngôn ngữ" qua 1 hình thức khác - dễ được xã hội nhìn nhận hơn. "Tấm áo không làm nên thầy tu" điều đó đúng, nhưng nếu ông công an không mặc sắc phục thì không có quyền hành xử công việc của mình - và nếu một cô người mẫu chỉ thích mặc áo thun, quần jean thì chắc cũng khó mà bước lên sân khấu . Vì thế, hình thức cũng có những giá trị của nó, nhất là việc xăm mình, nó không phải là cái áo mà có thể mặc vào, cởi ra tuỳ tiện - nó là một "thông điệp hình ảnh" mà muốn trang bị cũng như gỡ bỏ đều cần đến sự quyết tâm. Khi sử dụng nó, người có hình xâm phải chịu đựng nổi sự đau đớn khi xăm ( nay thì có hình in hoặc kỹ thuật xăm không đau ) cũng như phải chấp nhận sự phê phán, hay coi thường (hoặc thích thú) với nó. Vì vậy, Nếu đòi hỏi một cái nhìn công bằng cho một sở thích cá nhân thì cũng khó vì việc thích hình xăm hay không cũng là một sở thích cá nhân - sẽ có xếp thích hình xăm ( trên "vùng cấm bay" của cô thư ký riêng chẳng hạn!) và cũng có những xếp không thích - (Chắc hẳn một công ty du lịch sẽ khó mà chấp nhận hướng dẫn viên có hình xăm ! ) ! Dám làm thì dám chịu - vậy thôi!
Nhà Ỏng này giống mình, ghét của nào trời trao của ấy. Xã nhà mình có cái xăm I love U ở trên tay, bảo là xăm với tụi trẻ con ở quê từ hồi học cấp 2.
Ðề: Thăm dò:Xăm mình -Mời cả nhà cho ý kiến Nói chung em là thế hệ 9X, e cũng k thành kiến với những người xăm mình. Nhưng về cơ bản e vẫn k thiện cảm lắm với mấy ng xăm mình
Ðề: Thăm dò:Xăm mình -Mời cả nhà cho ý kiến Xăm trổ đầy mình chắc gì đã hổ báo Ăn mặc kín đáo chắc gì đã là gái ngoan E thì nhìn hình xăm đánh giá tính cách con người chứ ko căn cứ vào đó để bảo người ta tốt hay xấu, e thích xăm lắm ý, nhất là những hình xăm nghệ thuật. Trước khi còn đi làm, e làm cho 1 công ty của Hàn, ở công ty e cũng có nhiều anh chị xăm hình ở tay, gáy, gót chân, mà làm đến trưởng phòng hẳn hoi nhé. 2 vị trưởng phòng của e ngày trước đều có hình xăm ở tay, đẹp lắm. E thấy xăm ko phải là xấu, chỉ có điều xăm sao cho ko bị phản cảm thôi.