tình hình là em các mẹ giúp em với ạ vào đầu tháng 8 dương lịch em có chị bạn làm bên cty đa cấp có rủ em làm mới đầu em cũng sợ bị lừa nhưng sau nhiều lần chị ý mời cafe và mời lên cty tham quan và nghe hội thảo ko hiểu sao như bị bùa mê ấy thế là về đâu chồng đi vay tiền để ký nhưng thật ko may mắn cho em là em vào đc khoảng gần 1 tháng thì cty bị phanh phui lên tivi bây giờ em muốn hủy hợp đồng với cty có đc ko và thủ tục như thế nào ạ có mẹ nào biết ko chỉ cho em với em hỏi bọn ở cty thì nó bảo ko hủy đc chỉ những hợp đồng ký dưới 1 tháng thì mới hủy được thôi có phải như vậy ko ạ em đang rất lo lắng vì nếu ko lấy đc tiền mà chồng em biết thì em toi doi em mong bố mẹ nào biết về việc này tư vấn giúp em với đc ko ạ em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ em tên phương số đt 01638869785 ai có cách nào mách giúp em với ạ so zalo 01629457847
họi thảo cái gì.đây mình là mẹ của đa cấp đây.lên nghe chúng nó nói lọt tai lắm.cty bộ quốc phòng cũng đa cấp mà lừa đảo hết mà chỉ lừa người thân bạn bè.chúc bạn sáng suốt
mình thấy báo đài đưa tin nhiều về đa cấp mà. chia buồn. bây h bạn đọc kỹ lại HĐ, các điều khoản quy định về tranh chấp, trường hợp bất khả kháng, vv... xem có quy định, kẽ hở nào để mình rút lại vốn hoặc 1 phần vốn về ko. còn tin vào chuyện 1 tháng hay dưới 1 tháng j j đó thì ko lấy lại đc đâu. và phải nhanh kẻo các bạn lãnh đạo ôm tiền chạy thì hết đòi. Chúc bạn may mắn và lần sau ko dại dột nữa.
ah, nếu mẹ nó có bạn bè, ng quen làm bên công an, luật thì nên hỏi để được tư vấn hơn là lên diễn đàn. đừng ngại, vì ngại là bạn sẽ có khả năng mất $ cho đa cấp dởm.
không hiểu sao các bạn tin vào mấy cái cty này đc nhỉ, hàng xóm mình có 2 ông làm bên Thiên ngọc minh uy, cạnh phòng luôn nhé, Mình chẳng thèm nói chuyện ấy. sợ bị lôi kéo lắm
E dân ngu cu đen làm gì quen đc công an hay luật sư chứ thế mới phải nhờ đến các mẹ thông thái có mẹ nào giúp e với ko chồng e mà phát hiện chắc e bị trả về nơi sản suất mất cứu e với
Em học ít nên ko có công ăn việc làm chỉ ở nhà trông con nên muốn kiếm thêm chút thu nhậo đỡ chồng ai ngờ
b nhờ ai máu mặt, lên trực tiếp đó đòi xem, nghe nói có vài trường hợp lên đó cãi nhau làm um tỏi lên thì may mắn đòi được tiền. B đang nộp vào đó bn rồi? nếu nhiều thì cố đòi, còn ít thì chấp nhận mất cho nhanh(coi như phí ngu)
Nghe đa cấp nó nói thì như rót mật vào tai vậy không phải làm mà lãi thì khủng. Để ý ra chúng nó thu nhập tháng mấy chục triệu mà ăn mặc tềnh toàng, đi xe cà tàng. Có những đứa thì ăn mặc lịch sự thuê xe sang để lừa. Túm lại là nghe đến đa cấp thì bỏ luôn khỏi cần nghe hội thảo hội thiếc gì hêt.