"Hello Sukem!!!"- Chào con,con gái nhỏ đáng yêu của mẹ... Mẹ vẫn nhớ đó là câu đầu tiên mẹ nói với con,lúc biết có con và cũng là câu đầu tiên mẹ nói khi bế con vào lòng! Đến bây giờ,khi con đã hơn 7 tháng tuổi mẹ vẫn luôn chào con như thế mỗi khi con thức dậy,mỗi khi nhìn thấy con,và mỗi khi bế con vào lòng.Bé yêu ạ,con biết không?Khi con chào đời,con đã làm cho mẹ thành một người khác,con đã làm cho mẹ thành một người hạnh phúc nhất và đã làm cho mẹ biết rằng trên đời này,có những thứ quan trọng đến như thế. Con vẫn chỉ là một em bé nhỏ,con chưa biết nói,con cũng chưa biết ôm mẹ,nhưng mỗi nụ cười của con còn giá trị hơn rất nhiều những lời nói,những nụ cười của con hơn hàng ngàn lần những cái ôm.Mẹ biết,em bé của mẹ vẫn hiểu hết những gì mẹ nói với con,cả những chuyện vui lẫn chuyện buồn.Con biết đúng không?-những câu chuyện mẹ vẫn kể lúc ôm con vào lòng,những câu truyện trong sách,những câu chuyện hàng ngày,những niềm vui,nỗi buồn của mẹ,mẹ tin là con biết,mẹ tin là con nghe và hiểu hết những chuyện xảy ra xung quanh 2 mẹ con mình. Mẹ vẫn giữ từng tấm ảnh chụp của con từ lúc con còn trong bụng mẹ,mẹ chụp rất nhiều vì mẹ muốn nhìn thấy con yêu của mẹ,muốn thấy con thay đổi,con lớn lên như thế nào...và mẹ hạnh phúc vì con phát triển bình thường,con là 1 đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh.Con biết không?-trước ngày sinh 2 hôm,mẹ đi kiểm tra,bác sĩ siêu âm xong còn nói rằng con gái của mẹ là người mẫu đấy,vì con gái của mẹ rất xinh,cao ráo,chân tay cũng dài rộng nữa...hì hì...chắc sau này mẹ cũng sẽ khổ đây Khi con chào đời,bác sĩ khen con mẹ giỏi vì con tự xoay để tháo tràng hoa quấn cổ,từ lúc bác sĩ vào và làm giấy chứng sinh xong chỉ 10p,con mẹ thật là giỏi,bác sĩ đặt con vào lòng mẹ,con bé xíu,con mềm và ấm áp,mẹ cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến hết,con xinh xắn quá,con đáng yêu quá,mẹ sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên mẹ nhìn con,ông ngoại bế con lên cho mẹ nhìn.Bé yêu của mẹ,đúng rồi,con là con gái của mẹ,mẹ yêu con nhất trên đời. Cuộc sống của con bắt đầu,con ăn,con ngủ,mẹ ngày ngày ở bên con,có những lúc mệt mỏi,có những lúc bận rộn nhưng bé yêu ạ,con là nguồn động viên lớn nhất với mẹ,mẹ sốt,mẹ lạnh,lúc đó con ở bên mẹ,người con ấm,con cũng làm mẹ ấm lên,mẹ đỡ lạnh.Lúc mẹ bận rộn,con nằm cạnh,con chơi,con nhìn mẹ cười,con lăn qua lăn lại,con ôm mẹ,đáng yêu lắm con ạ. Mẹ vẫn luôn muốn nói,muốn viết cho con 1 cái gì đó,mẹ muốn nói hết với con những gì mẹ nghĩ,mẹ dành cho con.Con gái ạ,con lớn lên hàng ngày,con lên cân,con cao lên,con dần biết nhiều thứ,con lật,con lẫy,con cười,con vỗ tay,con ê a tập nói...mẹ vui lắm,mẹ muốn khoe với tất cả những người mẹ gặp là con biết đáng yêu thế nào,con mẹ biết những gì,con mẹ ăn ngoan,ngủ ngoan... Rồi con sẽ lớn lên dần,rồi con biết đứng,biết đi,con biết chạy,lon ton chạy nhảy trong nhà,nhanh lắm con nhỉ,rồi em bé của mẹ đi học,gặp bạn,con gái của mẹ học hát,học múa...con sẽ quen nhiều người hơn,con sẽ có thêm những người bạn mới,con líu lo kể chuyện mỗi khi đi học về,mẹ hứa sẽ là 1 người bạn của con,sẽ luôn bên con,sẽ nghe con kể những chuyện vui,chuyện buồn mà con gặp trong cuộc đời. Những bức ảnh của con mẹ chụp mỗi ngày,con mẹ lớn nhanh quá,mới hơn nửa năm thôi mà đã khác lắm rồi,mẹ sẽ giúp con lưu lại tất cả những hình ảnh của con lúc mới sinh,bây giờ và cả sau này nữa. Con gái ạ,mẹ yêu con rất nhiều,mẹ yêu con đủ để hi sinh bất cứ điều gì vì con-Con gái của mẹ không phải lo lắng gì con nhé,con cứ ăn ngoan,ngủ ngoan,con sẽ lớn lên hàng ngày trong tình yêu thương của mẹ,của bố và cả gia đình.Mẹ sẽ cố gắng dành cho con những gì tốt đẹp nhất,mẹ sẽ cố gắng để mang lại cho con 1 cuộc sống ngập tràn tiếng cười. Con sẽ lớn,con sẽ có cuộc sống của riêng con,có tình cảm và những yêu ghét của con,sẽ là người con ngoan và có ích cho xã hội còn bầy giờ,em bé của mẹ hãy cứ ăn ngoan,ngủ ngoan để khỏe mạnh,không quấy khóc và chóng lớn con yêu nhé. Khi mẹ ngồi viết những dòng chữ này thì con gái mẹ vừa ngủ dậy và đang nằm chơi rất ngoan trên giường,con mỉm cười,2 mắt con cười với mẹ,2 lúm đồng tiền xinh xinh,cái mũi hếch đáng yêu cứ hỉnh lên...mẹ yêu con lắm...bé con của mẹ - Sukem của mẹ...... Hello Su kem! - Chào con,con gái nhỏ đáng yêu của mẹ,mẹ yêu con nhất trên đời!
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ mở hàng cho mẹ con dilicat nà.........
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ Sukem đáng yêu quá!!! Chúc con hay ăn chóng lớn nhé!
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ mẹ Bảo Hân lúc nào cũng quan tâm đến mẹ con SUkem nhiều...hihi Cháu Sukem cảm ơn bác nhé...hihi
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ Trộm vía Sukem quá cơ. ĐÚng là người mẫu tương lai rồi. Nhìn tay chân dài rộng thế kia mà.
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ hihi...thanks mẹ nó nhé...bố nó đang bảo kiểu này sau lại phải làm xe ôm để quản lý con gái...hehe
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ Vote cho em Su kem đáng iu nhá
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ Anh Sáo vote cho em Su kem nà. Em ơi, anh em mình cùng có mũi hếch nhá...Ko keo kiệt, em nhờ...Ông nội anh bảo anh là ai xin giề cũng cho, mà ko có thì đi vay để cho đấy, hí hí...
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ Vote cho bé Sukem, trộm vía, xinh xắn và khỏe mạnh nha :X ( thèm đc 1 đứa như Sukem lắm rồi )
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ các mẹ ơi,bé Sukem bị ốm mấy hum nay...em buồn quá...hix hix
Ðề: Tham gia cuộc thi Thử gửi thiên thần nhỏ - Viết cho con,em bé Diệp Linh-Su kem của mẹ Vote cho bạn, chúc bạn đạt giải nhé.