Các mẹ ơi. Hqua em nằm nhà, bật VTV3 lúc 8h30 thì bắt gặp CT Got Talent VN, đúng lúc tiết mục của Bác Phú hay sao ấy (E ko nhớ tên) diễn tiết mục kịch Nghĩa tình chồng vợ, cảnh bác bị đuổi ra khỏi nhà, các mẹ xem chắc cũng cười đau bụng ấy nhỉ. Nhiều lúc em nghĩ sao người ta lại dũng cảm như thế nhỉ, làm cái gì mà chẳng giống ai mà cũng dám làm, lại còn tiết mục của bé Van Anh 15 tuổi (em nhìn cứ tưởng 25) hát bài Tình Mẹ, hái bài khác thì em chưa biết thế nào, nhưng hát bài này em chẳng thấy có cảm xúc tý nào, lên giọng như suýt bị vỡ nghe bé ấy hát mà em thấy căng thẳng quá. Kết quả của BGK là đúng rồi, nhưng ý kiến của Mẹ bé Vân Anh cũng ko có gì sai. Có mẹ nào cũng đã xem CT đấy, có ý kiến gì vào đây thảo luận cùng em cho vui, xả xì-choét nhé. Chúc các mẹ 1 tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả.
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Hôm qua mình cũng xem từ đầu đây,phần tối qua không ấn tượng lắm.Nếu chỉ lên thì hát với những chất giọng bình thường như thế thì tìm đâu chẳng được,mà công nhận là em đó 15t mà trông già thật
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Nhà em thì chủ nhật nào cũng theo dõi, tuần nào cũng có tiết mục cười vỡ bụng. Chả biết tài năng thế nào nhưng nhiều ng khác người quá. Hôm qua em thấy cái anh cuối cùng hát đc đấy chứ.
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Em cũng hay xem CT này. Hic hôm qua vụ mẹ bé 15 tuối ấy lên nói em thấy chẳng giải quyết được gì mà có khi lại làm cô bé xấu hổ thêm. Nhưng công nhận là nhà bé ấy hơi bị đoàn kết, bênh nhau thế mà!
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent hehe . Đúng là con hát mẹ khen hay, nói mà đâu có giải quyết đc gì đâu. E nghe thảm họa của Got Talent từ lâu rồi, nhưng chẳng mấy khi có thời gian xem. Em thấy cái anh Home Home ấy, nghe hay quá, anh ấy làm em càng thêm nung nấu ý chí đi học đàn ghita của em, em lúc nào cũng thần tượng các cô gái tóc dài ngồi đánh ghita. E phải cố gắng với lên tầm cao ấy mới đc. hihi.
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Em 15 tuổi ấy già k khác gì em 25 tuổi!! Giá mà em ý hát bài tiếng anh, ý hay tiếng hoa thì may ra, đằng này.....[-X mà mẹ em ý cũng dũng cảm ghê cơ!!!
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Cái trương trình này thấy hầu như tuần nào cũng có thảm họa đây, mình chết cười vì cái clip này: http://www.youtube.com/watch?v=rhYU2HRVSEA&feature=related
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Tuần vừa rồi mình không xem, nhưng nhiều tiết mục củ chuối lắm í. Tớ vừa đọc bài viết trên vnexprees, tớ thực sự ngướng mộ mẹ Quỳnh Anh (không phải Vân Anh), dám lên chiến đấu vì con, nhưng quả thực là không thể nhá nổi các mẹ ợ. Thư cầu cứu của Quỳnh Anh 'Got Talent' gây xôn xao
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Hihi. Bà mẹ là phó CT HĐQT nhà trường mà, chẳng lẽ lại để mọi việc buông xuôi, phải thể hiện mình chứ.
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Mọi chuyện vẫn đang gây tranh cãi, nhưng giả sử như Quỳnh Anh bị BTC sắp đặt thật, thì việc bà mẹ cứ năm lần bảy lượt thanh minh, rồi ném đá nhà đài, cả khi sự việc đã lắng xuống thì bức thư kêu cứu của Quỳnh Anh lại được đăng tải ngay trong trang web của nhà trường, nơi mẹ cô ấy giữ chức rất cao trong HDQT, thế là lại ùm xèo lên. Đôi khi mình nghĩ giống như bà mẹ này đang tìm cách PR cho mình vậy.
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent em k xem ct này nên chẳng biết gì mà bình luận cả, ngồi hóng hớt các mẹ
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent mà em thấy vụ việc có lẽ lắng xuống rùi nhưng sao nhà đó lại tiếp tục đâm đơn làm chi để mọi người tiếp tục "ném gạch" vào bé quỳnh anh, tội nghiệp nhất vẫn là cô bé đó
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Các mẹ thấy CT gặp nhau cuối tuần ấy, có những chi tiết giống với của bé Quỳnh Anh. Vụ này cũng đang gây tranh cãi lắm. Theo các mẹ thì Nhà đài có sai vì đã dựng kịch bản này trên tình huống này không? Em thấy chẳng có gì sai cả, vì CT cuối năm còn phản ánh nhiều nhân vật cộm cán hơn nhiều mà có sao đâu.
Ðề: Thảm họa Vietnam's Got Talent Vòng loại thì thư giãn là chính thôi mà nghe phong phanh nhiều nguồn về scandal bé Quỳnh Anh khắp mọi nơi. Nào là bé gái 15 tuổi gây sốc, mẹ bé chém gió... nội dung ném đá, bôi nhọ gia đình bé không thương tiếc. Nào là scandal do VN's got talent đạo diễn dựng nên. Rất nhiều thông tin, nhưng độ xác thực thì không ai biết. Thế nên tôi bàng quang đứng ngoài cuộc thôi. Hy vọng vào vòng sau sẽ chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn hơn.