Thân gửi vuvuyeu! E ơi ! mình làm gì thì nên giữ cái tâm , e sống mà để người ta bóc mẽ cho = những chứng cứ xác thực vậy e con muốn tranh cãi sao , chị ko phải là người thích phán xét người khác đâu , nhưng e làm người ta phải chú ý đến e = những cái lắc đầu ngán ngẩm ( đấy là còn nhẹ nhàng ) , chứ người ta cũng muốn băm bổ vào mặt e lắm đấy , sao e cứ làm bận tâm người khác bởi cái riêng tư của e thế . Chính e đang làm mọi người thấy mất niềm tin vào 2 chữ "Từ thiện " đấy e ạ ! ko muốn mọi người bóc mẽ , động chạm đến e thì e đừng gây sự chú ý = kiểu đấy , nực cười lắm .E ạ ! cuộc đời có luật nhân quả , e làm việc tốt thì những đứa con của e sau này khi e lập GĐ sẽ được hưởng những điều tốt đẹp của mẹ nó " phúc đức tại mẫu " mà , e đừng nghĩ chưa có gia đình thì mình làm ko phải nghĩ đến hậu quả .Đừng lạm dụng lòng tốt của người khác .Những người đã và đang làm mẹ trên diễn đàn mình họ rất nhân từ , rộng lượng , thương người nhưng họ cũng ko phải là "Gà công nghiệp " đâu e nhé !Còn e tuổi đời và va chạm còn non lắm ko qua mắt được hết mọi người đâu . Tự kiểm điểm bản thân và sống thật với mình đi .Ko chính e sẽ đưa e vào ngõ cụt vì sự tẩy chay của mọi người đấy . E có thể tạo 1 cái nick khác trên diễn đàn , nhưng chẳng khó gì để mọi người nhận ra e đâu.Mong e sớm biết sai mà sửa đừng trượt dài bởi những sai lầm nhân cách của mình ...! Biết sai mà sửa là dũng cảm nhưng lạm dụng lời xin lỗi là tự hạ thấp mình đấy e ạ !Yêu bản thân mình = những hành động tốt đẹp e nhé ! Thân !