Ôi. Đau đầu quá đi mất. Làm việc mà cứ như người mù đi vào con đường không biết thế nào. Nản quá đi mất thôi.
Ðề: Than thở cho bớt căng thẳng các mẹ ơi hôm nay em cũng tháy không thoải mái mặc dù nắng đã lên rồi. mẹ nó cố lên nhé
Ðề: Than thở cho bớt căng thẳng các mẹ ơi Nói thật là cs thật nhạt nhẽo, nhưng vẫn phải cố gắng, nhiều lúc k biết bơi đi đâu về đâu, sống vì cái j khi mà trong tay chả có j cả. Nhưng phải tự động viên mình cố thôi. Cả nhà cố lên.
Ðề: Than thở cho bớt căng thẳng các mẹ ơi Hôm nay đúng là một ngày làm việc mệt mỏi ạ, nhưng về nhà với chồng con, buôn bán với các mẹ em lại phởn roài Ngày mai, hix hix, có khi lại như hôm nay thôi
Ðề: Than thở cho bớt căng thẳng các mẹ ơi Hôm qua là một ngày đen toàn tập, đơn hàng shop giao nhầm mất 2 cái, mình mua nhầm mất 1 chiếc, ra ngân hàng thì bị tịch thu tiền vì tiền giả , tuần này làm việc không có lương rồi. Buồn ơi là sầu