Chồng mình đi xuất khẩu lao động ở HQ 4 năm sau đó về lấy vk và thi đại học và tháng 6 này ra trường rồi các mẹ à Người ngoài ai k biết thì cũng nghĩ mẹ ck mình sẽ chu cấp tiền học cho ck mình nhưng thực tế tiền đi làm trước đó của ck mình mẹ ck mình giữ hết. Ck mình đi học suốt nhưng k đi làm thêm Hnay đọc bài nuôi ck vất vả học đại học sau 8 năm nhà cửa đề huề thì ck bỏ theo bồ mà thấy chua chát quá, k biết m có bi đát thế k nhỷ? Chẳng may mà vậy thì thoạt đầu nghĩ đá bay cái thứ ck đó đi nhưng khi gặp pải thì k biết xử lý sao. Haizzz Hi vọng mọi thứ tốt đẹp chứ k u ám như chị kia :'( p/s: Một phút trải lòng
Sống mà lo nghĩ quá khổ lắm chị ạ, sống dc ngày nào thì hãy hạnh phúc ngày đó. Đâu phải ông ck nào cũng xấu tính đâu nhưng dù sao cũng chúc chị hạnh phúc
Đừng bi quan và để câu chuyện này ám ảnh mn ạ. Quan trọng là cách mình sống thôi, hy sinh vừa phải, luôn biết tự chăm lo, yêu quý và tôn trọng bản thân mình
Ở đời ko ai biết trc chiữ ngờ!phòng còn hơn là chống! hihi.e cũg gặp khá nhiều trg hợp nuôi cò.công anh bắt tép nuôi cò,cò ăn cò lớn,cò dò lên cây!nhưg ko hẳn ai cĩg vậy!
Khi kinh tế phụ thuộc vào 1 người thì mức độ chăm lo, yêu quý và tôn trọng bản thân nó ít hơn nhiều lắm b à
thì đó, mn có đi làm, có thu nhập thì có khả năng tự chủ kinh tế rồi còn gì, đừng đắp hết lo hết lên người chồng là được. giữ lấy 1 phần chăm sóc cho mình và bố mẹ đẻ. có như vậy thì ko sợ tương lai bi đat như ng phụ nữ trong câu chuyện mn kể
Chúc bạn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Cs ko nói trước đc gì cả, kể cả việc mẹ giữ tiền của ck bạn cũng cho qua đi, cs mà, m sống tốt thì sẽ nhận được nhiều điều tốt kể cả ck bạn có như câu chuyện bạn nói thì bạn cũng đừng lăn tăn làm gì, gieo nhân nào gặp quả ấy bạn yên tâm nhé
giờ thu nhập chắc chỉ đủ nuôi Tú xương thôi chứ làm gì có tiền mà làm như mn bảo, chắc phải 1 vài năm nữa
kể ra thì câu chuyện tớ viết cũng chỉ là 1 phút suy nghĩ bâng quơ thôi. Kể ra thì bản thân tớ cũng rất lạc quan thì mới có thể trải qua đc 4 năm như vậy mn à. pải ai 1 mình trèo lái thì mới thực sự thấm và hiểu
kiểu gì mn cũng phải để dành 1 khoản cho bản thân, m nói thật đấy, cuộc sống cũng như lòng người rất khó lường
mn đừng bi quan quá thế, không phải ai cũng giống ai đâu. khi mọi thứ chưa xấu thì vẫn cứ phải tin vào tương lai tốt đẹp