Đối với em thì không hổ danh là tháng cô hồn cm ạ, đầu tháng em chuyển sang làm công ty mới thì đúng lúc công ty đẩy doanh số lên cao cho nhân viên, em mới vào làm làm sao được, cứ vừa làm vừa nghĩ chắc cả tháng không lương mất thôi thế là em nghỉ. Ngồi ở nhà bán hàng online 888 cùng cm thì vui và bán được ít hàng nhưng mà ngồi nhà suốt đầu tóc cứ bù zù, em dậy chẳng thèm chải đầu luôn ấy, người em ngu mất thôi, thực sự em thấy tháng này đen thật. Cm thì sao?
Ðề: tháng 7 - tháng cô hồn đã gần hết 20 ngày rồi, cm làm ăn thế nào? từ đầu tháng e đi du lịch vài ngày thì suôn sẻ, về nhà thì bán đc hàng, đắt khách như tôm tươi :3 ngày nào cũng có đơn đặt, mua. hihi ổn thỏa đến hôm qua thì... khách làm rơi vỡ mất viên đá quý 5tr, trẻ con hàng xóm sang chơi chả hiểu nó kiếm đâu viên đá quý của e, thấy nó đánh rơi cách 1 phát, hỏi thì nó dấu , bắt nó đưa ra thì mẻ luôn 1 góc viên đá 1tr5 của e =..= (đá càng cứng thì càng giòn, nên dễ vỡ ạ) . lại nữa, e đi học , giơ tay chỉ chỏ quơ xừ vào điện thoại đứa bạn, rơi => vỡ luôn cả màn cảm ứng của nó hjx mất 2tr4 nữa. e chán đời quá. vị chi cả 2 ngày e bay mất gần 9 củ . =..= nhọ quá thể, tính ra lại thấy xót
Ðề: tháng 7 - tháng cô hồn đã gần hết 20 ngày rồi, cm làm ăn thế nào? mình đầu tháng thì nhanh, tuần này số od bằng 1/3 tháng trc ,buồn
Ðề: tháng 7 - tháng cô hồn đã gần hết 20 ngày rồi, cm làm ăn thế nào? hì,các mẹ cứ quan niệm vậy thui,chứ làm sao là do mình mà.suy nghĩ tích cực lên 1 tí là đc. tháng này e cũng nghỉ việc nhưng em nghĩ rằng 1 cánh cửa đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra cho mình cố lên các mẹ nhé ^^
Ðề: tháng 7 - tháng cô hồn đã gần hết 20 ngày rồi, cm làm ăn thế nào? Ý kiến hay mẹ nó nhé, các mẹ hãy nghĩ tích cực giống như mẹ này nhé.
Ðề: tháng 7 - tháng cô hồn đã gần hết 20 ngày rồi, cm làm ăn thế nào? Mình cũng thấy chậm. Mà khổ đầu tư sản phẩm mới đúng tháng này nên hơi bị buồn