nản quá các mẹ ạ.mẹ e vừa gọi điện báo thằng bạn ở quê vừa mất cách đây vài phút vì tai nạn giao thông.nghe xong mà choáng hết cả người.bọn e ko chơi thân lắm nhưng học cùng cấp 2.nhà cũng gần gần nhau.mới có 23 tuổi thôi mà thương xót quá! nam mô a di đà phật!cầu mong thằng bạn sớm đc siêu thoát. các mẹ cũng phải hết sức chú ý khi ra đường nhé!cuộc đời ko biết đâu mà lần. buồn thay.
Ðề: thằng bạn ở quê lại ra đi rồi Xin chia buồn với ng bạn đã khuất của bạn nhé, thời này sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc thui, tai nạn, bệnh tật... đến bất thình lình chẳng ai ngờ. Những ng chết trẻ luôn để lại trong lòng những ng ở lại sự trống trải khó mà khỏa lấp đc... Mong linh hồn của bạn ý đc siêu thoát!
Ðề: thằng bạn ở quê lại ra đi rồi Những cái chết vì tai nạ giao thông bao giờ cũng rất tang thương. Xin chia buồn cùng gđ người đã mất. Thật tiếc khi phải dừng cuộc sống còn đang tuổi thanh xuân phơi phới...
Ðề: thằng bạn ở quê lại ra đi rồi cảm ơn bạn!mình cũng thấy chán quá.có 2 năm quay đi quay lại mà bao nhiêu người quen đều mất.bố mẹ đứa bạn mất gần nhau trùng tang luôn.tự dưng thành mồ côi.chán
Ðề: thằng bạn ở quê lại ra đi rồi cảm ơn bạn nhé!mình h vẫn phải động viên mình sống đc ngày nào trên đời thì phải cố sống tốt thôi.