Thời buổi này giới trẻ không nói nổi ạ. - Em đang cần tư vấn lắm lắm ạ. cho phép em tâm sự tí ạ. - Gia đình em có 3 chị em chị gái thì có chồng sớm rồi chỉ còn bố mẹ già bố em sinh năm 55 mẹ thì 64 đều về hưu cả mà thằng em zai em sinh năm 96 vừa đậu đại học học được 2 tháng giở chứng k chịu đi nữa. Vì nó là nam út thì bố mẹ cưng. - Nghỉ sao mà nó bảo cần mua iPad 4 hay iPhone 5 cho nó thì mới chịu đi học, không phải k có điện thoại mà đang dùng s3 chứ đâu phải k cho dùng công nghệ mà bảo giờ thua thiệt bạn bè. Học 2 tháng bảo giờ còn ai dùng cái đấy. quạo . - Trông khi đó chị gái nó phải đi làm 1 ngày cực cở nào để cho nó đi học, 1 học kỳ tính theo tín chỉ gì đó mà 6 triệu chỉ là 6 tháng thôi. vậy là hết cả 2 tháng lương chị nó. vậy mà cũng cắn răng các bố mẹ ạ. - Thương bố mẹ ngày xưa cho đi học, nghỉ mình thân con gái đi lấy chồg thì chỉ có thằng em đó lo cho bố mẹ già nên ráng cho nó đi học như bố mẹ đã lo cho mình ai dè giờ nảnh chị nó. - Hôm ấy nó đòi là nói với mẹ, mẹ nói khéo em rằng nó cần đề học lập trình, em chả hiểu lập trình gì trên cái ấy. em bảo k cho thì bảo k cho k học tiếp dc mơi ớn chứ ạ. - Mẹ thì đâu hiểu chuyện học gì nhiều cứ nghe quý tử thôi, giờ em phải đập vô mặt nó hay sao ạ. hức. em ức lắm ạ. các mẹ có cách nào k ạ.
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học các mẹ tinh quá, đọc comment em mới ngờ ngợ )
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học Nhà mình cũng có 1 thằng như thế và lời khuyên cho bạn là đập thẳng vào mặt nó. Bây giờ nó chỉ đòi iPad 4 và iPhone 5 thôi sau này nó đòi iPhone 6 mới chịu đi thi thì sao.
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học ip 5 ra cũng cũ cũ rùi mấy hum nữa nó lại chê giờ còn ai dùng cái đấy cho mà xem, ip lên nhanh lỗi thời mà
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học Hỏi nó là nó học cho nó cho cái thân nó hay nó học hộ ai, nó tưởng nó học giỏi thì sau này nuôi được cả nhà chắc?
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học Các bạn trẻ bây giờ cứ được voi đòi hai bà trưng
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học Là PR như nào mình chả hiểu. Nhưng nếu là em trai mình thì sẽ bảo nó tự kiếm tiền mà mua, đã lo cho đi học là sướng quá rồi còn đua đòi. Ko mua xem nó có dám nghỉ học ko. hic, nghỉ học thì cho ở nhà đi làm phụ hồ. Bây giờ không phải mình cứ lo hết đã là tốt cho nó đâu. Nó sẽ không nhận ra giá trị gì từ cái ịphone mới mà nó nghĩ tất nhiên điều tốt đẹp nó được hưởng thì sau này nó có tự lập đc ko? có khó khăn, gian khổ nó có chịu đc ko?, bố mẹ già yếu, bệnh tật nó có biết trách nhiệm của nó ko? sau này có gia đình nó có lo nổi cho gia đình nó ko....câu trả lời là KHÔNG nếu từ giờ nó cứ được cưng chiều thế này nên lời khuyên là cần cứng rắn hơn với nó.
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học Cái này nó cũng ỷ hơi bố mẹ ko biết j nhiều về đồ công nghệ + đc nuông chiều nên càng lấn tới đây mà. Chị phải làm sao thuyết phục lôi kéo đc bố mẹ dùng các biện pháp cứng rắn k cho nó đua đòi như vậy nữa, chứ đòi 1 lần đc sẽ đòi tiếp nhiều lần sau.
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học ok các chị em nói chí phải. tí tang ca về em sẽ kêo nó ra sau nhà, nói 1 là nghỉ học 2 là học thì bỏ cả mấy đứa bạn đang chơi cùng và đánh vào tâm lý nó chị nó đi làm khổ thế nào. chị em thấy sao ạ. hì hì
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học được chiều quá hóa hư ấy mà. ko mua xem nó có dám ỉ ôi nữa ko. ko đi học thì ở nhà làm công nhân. các bạn trẻ bây h thật là...
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học hic. hôm qua chưa được nói gì mẹ đã khóc bảo thằng đó nó cần dùng để học mà mày k cho nó. thật mẹ ơi là mẹ. gia đình rồi thành gì đây. tại sao cứ là con zai là cứ.... còn con gái k phải con à.
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học mẹ mà nói thế nữa thì chịu rồi. các cụ chiều nó từ bé như thế thì... @@
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học cho nghỉ học tự lo thân xem dùng cái j .
Ðề: Thằng em zai đòi mua iPhone iPad mới chịu đi học đại học Buồn lắm ,lắm lắm. thế mà nó dụ sao mẹ chiến tranh lạnh với em ạ. tháng này lương lại giảm mà... sao mẹ thế ạ.