các mẹ ơi em bầu sang gần tháng thứ 4 rồi mà người lúc nào cũng mệt mỏi, buồn nôn, chả ăn uống được gì, không biết có ảnh hưởng gì đến con không, mà e uống sữa bầu thay thế được không nhỉ. chứ bây giờ cứ ăn là em thấy sợ.
uống sữa bầu được bé cũng đỡ thiếu chất hơn khi e ko ăn đc gì em ạ. giống chị bé đầu nén 5 tháng mới hết.
nhưng sữa bầu mỗi ngày em cũng phải cố gắng lắm mới uống được 1 cốc chứ không uống được nhiều. mà ăn thì không ăn được gì, đến bữa cố gắng lắm ăn được 1 bát cơm chan nước canh với ăn rau cho đỡ đói thôi, em sợ con bị thiếu chất quá.
Nếu uống được sữa bầu thì bạn không nghén cũng nên uống. Có nhiều người nghén đến lúc đẻ luôn ý. Nhưng nghén cái này thì mình tìm thứ khác ăn. Miễn vẫn ăn được là không sao đâu bạn ạ. Chị mình nghén đến lúc đẻ, mẹ tăng có 4kg mà đẻ con 3,5kg đấy. Giờ cháu học lớp 7 rồi. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé.
m chỉ chán ăn thui, còn chẳng thèm ăn vặt hay ăn linh tinh gì ý. cố ăn để chống đói chứ kg bụng cồn cào kg c được. mệt lắm.
Mình bầu lần này phải đến tuần 18 mới bắt đầu ăn tạm tạm.công nhận giai đoạn nghén ngẩm thật đáng sợ. Đợt đấy mình phải ngồi nghĩ nát óc xem thèm cái gì nhất để ăn (hình như món mình ăn được nhất là bún ốc @.@. nói là ăn được nhưng lúc nghén cũng chỉ ăn được khoảng 1/2 bát thôi), rồi nghĩ ra xem có thèm hoa quả gì thì ăn hoa quả ấy. Nói chung là cố nghĩ ra cái gì thèm nhất mà ăn mn ạ.
tầm này đang có cam canh ngon nè, mn có thể ăn thêm cam cũng tốt mà dễ ăn. Cơm cháo ko ăn được thì ăn tạm bún, bánh đa, miến gì đấy. Rồi mua thêm vài loại hạt để ăn cũng nhiều chất (ví dụ dẻ cười, đậu phộng, hoa quả sấy,...). cố lên
mjnh ở gần canh mùa này mùa cam với bởi diễn nên cũng ăn được một chút. với đợt này cũng chăm chỉ uống sữa rồi. mà tháng thứ mấy mới thấy bụng bắt đầu to nhỉ mn . mình thấy bụng vẫn thế ak. chỉ hơi to hơn bt xíu thôi.
mình đang cố gắng uống sữa bầu với 1 ngày 1 hộp sữa tươi đây. hy vọng mau mau qua hết thời gian nghén.
Mn có uống được ensure không thì cố uống. Cái sữa này ai hợp thì vào con tốt lắm. Ensure gold mà ông bà già hay măm đó