Thỉnh thoảng e cũng bị thẳng tính quá đâm ra nhiều người ko ưa, nhưng k chả biết làm tn, ko nói ra khó chịu lắm
mình thấy bây giờ người ta thích những người điềm tĩnh, nhẹ nhàng lịch sự và tinh tế hơn. Nếu thẳng thì phải đúng và làm cho người ta phục. còn không thì tốt nhất không nên nói nhiều tránh trường hợp mang vạ vào thân
Nói chung là e thấy cũng phải tùy người thui em thì cứ người thân trong nhà thì em thẳng tính lắm không cần để ý gì nhưng người ngoài thì còn phải xem độ thân thiết và tính cách của họ thế nào rồi mới giám nói ko lại thương tích hichic
Mình đồng ý với bạn, ra đời gặp nhiều người gian xảo lắm, mình thẳng tính là mang vạ vào thân vì nó sẽ tìm cách gài bẫy mình nói ra những điều bất lợi với người khác, những người như vầy xã hội không thiếu, đặt biệt là những người già mà hiểm.
Người càng thân thì càng dễ bị tổn thương bởi cái mà mình cho là "thẳng" tính đó bạn. Thật ra người thân sẽ có xu hướng khoan dung và không chấp nhất lời mình nói ra, và thế là họ nhường nhịn. Nhưng những người thẳng tính đó lại nghĩ là mình như vậy là đúng, càng ngày sẽ càng không kiêng dè và còn được nước lấn tới để bày tỏ cái mà mình cho là thẳng thắn. Càng là người thân thì càng phải lựa lời mới đúng bởi họ không nói không đáp trả không có nghĩa họ không cảm thấy mình bị tổn thương hoặc thậm chí là bị coi thường nữa.
Mình thấy hầu hết người thẳng tính hay cá tính mạnh đều hiểu lầm bản chất của 2 loại tính cách đó. Thẳng tính, cá tính mạnh không đồng nghĩa với việc nói năng bổ bã, thiếu suy nghĩ, nói bất chấp người nghe và gây sự tổn thương về mặt tinh thần cho người khác. Thẳng tính là gặp 1 sự việc khó khăn rắc rối, gặp chuyện bất công,nhạy cảm thay vì họ cho qua hoặc giấu trong lòng thì họ sẽ lựa chọn cách nói rõ ràng mọi việc, đối diện trực tiếp với vấn đề và giải quyết vấn đề một cách tích cực. Nhưng nếu bạn cho rằng việc chê thẳng ai đó , hoặc tạt ngang mặt người khác hay chửi đổng lên là thẳng tính là đúng thì sai lầm nghiêm trọng. Đó là hành động vô duyên, thiếu suy nghĩ, sốc nổi và rất vô học, nói theo 1 cách khác là thiếu phép xã giao lịch sự nhất. Lấy 1 tình huống, 1 người nói chuyện với nhân viên thiết kế về bản demo mà nhân viên đó làm ra. Trên cơ bản là mẫu đó chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, người đó cảm thấy xấu. Một người hay lươn lẹo trong cv ngta sẽ chọn cách lờ đi điều đó, không góp ý lúc nào cũng nói ờ, vậy là được rồi và mặc kệ việc đó vì nó không liên quan đến mình hoặc họ sợ mếch lòng. Người thẳng tính thì người ta sẽ góp ý thẳng thắn theo kiểu mình thấy mẫu này cũng không đến nỗi, nhưng sao cậu không thêm thứ này thứ kia ..., còn người mà nói với người khác trời, thiết kế gì mà xấu thấy gớm vậy, vậy mà cũng làm thiết kế nữa ( họ nghĩ sao nói vậy) nhưng ng khác đánh giá thế nào? Đánh giá đó là 1 ng vô duyên và vô học, nói chuyện ko có văn hóa và thiêu tôn trọng công sức của người khác. Ở ngoài mình cứ gặp cái người tự cho là thẳng tính của trường hợp thứ 3 thôi. Nói xong lại còn đính chính 1 câu, tính tui trước giờ thẳng lắm, thấy sao nói vậy. Tính bạn thẳng chứ bộ bạn là ông nội người ta đâu mà nói chuyện thiếu suy nghĩ kiểu đó.
Đúng r bạn, thẳng tính cũng phải nói có suy nghĩ, thấy sai thì nói nhưng nói khéo léo một chút. Chứ cứ bạ đâu nói đó rồi đính chính mình thẳng tính thì sớm muộn cũng gây vạ từ miệng thôi à.
trong xã hội bây h mình thấy thẳng tính với bạn bè thì đk chứ ra ngoài xã hội nhiều kiểu người thẳng tính quá thực sự thì k tốt lắm
mỗi người 1 tính cách, thắng quá, khéo quá, trầm quá thôi thì có sao thì dùng vậy và biết sửa đổi theo hướng tích cực bác nhỉ
Tùy từng trường hợp mà nên làm thế nào! Nhiều khi không nên ấp úng mà thẳng tính nó rõ ràng. Thật sự chơi với người thẳng tính sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi
Trước mình cũng hay thẳng tính, gặp cái gì không được là nói luôn, không cần biết nói lúc đó hợp lý không hay như thến nào. Đó là thời trẻ trâu bồng bột, giờ mình đã tinh tế hơn, nói chung khôn thích quá thì cho next, cái gì thấy trái tai trái mắt thì lựa thời cơ nói nhẹ nhàng, cái gì thấy không cần thiết thì bỏ qua.