Chào cả nhà, Em là nữ sinh năm 93, ngoại hình dễ nhìn mà theo mọi người nói là có duyên, không cao- không thấp, không béo- không gầy (1m57-46.5 kg), em quê Nam Định, đang ở Hà Nội. Vừa tốt nghiệp ĐH nên em có 2 nhiệm vụ cao cả là tìm việc và tìm người yêu. Không biết có phải do kén quá hay cao số không mà suốt 23 mùa lá rụng em vẫn chưa có gấu dù cũng có vài ba người theo đuổi. Thời sinh viên em tặc lưỡi cho qua khi nhìn bọn bạn đứa nào cũng có người yêu, mình thỉ chỉ biết học.Túm lại là đến giờ em vẫn FA nên em muốn thay đổi một chút mà bế tắc chưa biết tìm nơi đâu. Em cũng cảm giác hơi vội vàng vì giờ em vẫn chưa ổn định công việc( đang bán hàng online, sự thực là em hơi ngại ngành kế toán) nhưng bạn bè, người thân bảo em ế đến nơi rồi nên em quyết tâm làm cuộc cách mạng này. Em tính tình vui vẻ, dễ gần, ngoan hiền, không năng động nhưng cũng khá tự tin, không nhút nhát. Vì em thấp nên cần kiếm anh người yêu cao cao tí, không cần đẹp trai, chỉ cần ưa nhìn (nghĩ cho tương lai con em chúng ta), công việc ổn định thì tốt, quan trọng là người hiền lành (không nhút nhát), chân thành, có ý chí vì em muốn xác định mối quan hệ lâu dài. À quên,thế hệ 8X ạ, 85, 86, 88 thì tốt.Em muốn hoàn thành cái mục tiêu này trước. Vì vậy mọi người có bạn bè/anh/em/chú/cháu/hàng xóm/người quen hay bản thân ở trong tình trạng như em, chưa tìm được người phù hợp thì ới em với nhé.SDT em để trên tường nhà em rồi. Em cảm ơn mọi người
93 sao đã lo ế, rồi em sẽ gặp người trong mộng thui. Bây giờ còn trẻ thì phải hưởng thụ đi. có người yêu, lấy chồng như bị nhốt vào lồng ấy.