... Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người ... 25 năm, mình có thể vui vẻ, thoải mái, không ràng buộc ... Mình tự do thoải mái ... Rồi bỗng như đôi chân như nặng nề, bước chân như lạc lõng ... Muốn có một ai đó đồng hành ... Nhưng muốn chỉ là muốn mà thôi ... Là đàn ông, mạnh mẽ thật, nhưng đôi lúc lại thấy ... Muốn có 1 bàn tay để nắm chặt, muốn có 1 người để quan tâm ... (
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... 25 tuổi, kém chị 3 tuổi, mà chị còn lẻ bóng, em lo gì. Cứ thoải mái đi, giao lưu bạn bè nhiều vào, sống thoáng lên, hướng ngoại đi, sẽ thấy cả trăm cô ấy chứ, lúc ấy lại lựa chọn mãi, không biết nên nắm tay cô nào ấy chứ
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... HI, cám ơn chị đã chia sẻ, em là con người hướng ngoại mà chị, em cũng giao lưu bạn bè nhiều lắm. Cả ngày cười nói vô tư lắm, nhưng đêm đến thì lại bao suy nghĩ . Bạn bè là con gái cũng có, nhưng chỉ là quen biết, chắc kg có duyên. E cũng cố gắng đồng điệu tâm hồn, cố gắng tìm một nửa nhưng chưa có
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... Mới 25 xuân xanh, em thích cô nào em cứ xông pha vào mà tán, đc thì đc, ko đc thì cũng có thêm 1 người quen, lo cái gì mà buồn, buồn nhiều thành trầm cảm đấy. Chị đây hơn em 8t, có chồng rồi, đôi lúc thấy buồn buồn là lại cafe 1 mình, lượn lờ 1 mình ngoài đường. Khi nào mỏi chân thì alo anh xã qua đón. ha ha, cuộc đời có mấy cái xuân xanh, đừng nghĩ nhiều cho nhanh già em trai ạ.
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... Kiểu ban ngày em là 1 con người khác, tối đến như là người khác ấy chị . Đôi lúc chỉ muốn có ai đó để thủ thỉ thôi. Em thì thích làm quen nhiều người, tuy nhiên tán thì em lại nghĩ khác, em có tình cảm thì em mới tán, chứ kg từa lưa được, chuyện này em nghiêm túc mà
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... Ầy, đây mới là đàn ông đích thực. Chị em mình giống nhau rồi. Chị chả bảo, em thích cô nào thì cứ mạnh dạn mà xông pha, chứ ai lại xui dại em từa lưa tán nhằng đâu. Chị cũng thích quen nhiều người, chém gió, đi chơi...Có nhiều bạn thật tốt. Chứ chị giờ ru rú ở nhà rất buồn.
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... Hi, mỗi tội em có thích nhưng mà xông pha kiểu như thế í, mà ng ta lại kg có cảm tình, nên em thôi ạ. Chắc duyên chưa đến
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... Thì đấy, có chị Voi con rùi...trà chanh chém gió đê. Rùi mờ: Có phúc lấy được vợ già Sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh Vô phúc lấy phải trẻ ranh Nó ăn nó bỏ tan tành nó đi tặng thêm cái ảnh cho nó khi thế
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... E kém bác chủ 1 tuổi, nhưng chưa dám nghĩ đến việc kiếm gấu, lo chạy thêm 2,3 năm nữa kiếm tiền đã
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... Việc thì vẫn phải lo, và gấu thì vẫn phải kiếm bác ạ. hi
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... cám ơn chị, vẫn đang sung sức chị a, tâm sự với anh chị em cho vơi
Ðề: Thành Phố Bé Thế Thôi Mà Tìm Hoài Chẳng Được ... Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người ((((((((((((((