Chào các bố các mẹ, em có cái thắc mắc này muốn hỏi ngu các bố các mẹ tí ạ. Chả là nhà em thì lâu nay nằm đệm, chả giường gì sất, vì con em nó còn nhỏ. Hôm rồi đi dạo mấy hàng đồ gỗ nội thất, hỏi thăm giá giường giá tủ, thấy các bác báo giá giường khoảng 5-7 triệu đồng/chiếc. Em thấy giá đó chắc là giá chung trên thị trường, vì hàng nào cũng báo vậy, em cũng chả để ý gì, định bụng để dành tiền ít nữa con lớn rồi thì cũng lên đời cái giường nằm cho nó tươm tất. ai ngờ về ngồi nói chuyện với ông anh trai, anh em bảo, giường anh mua ở quê có 2 triệu/cái thôi, nằm đến mấy năm vẫn chả hỏng hóc gì. Thế cơ mà quê em ở xa xôi quá, chả nhẽ em lại về quê mua cái giường 2 triệu rồi gửi xe khách ra đây, lại thuê xe tải chở từ bến xe về nhà thì chắc k chết vì tiền xe cũng chết mệt vì vận chuyển. Chả hiểu sao lại chênh lệch quá vậy các bác, ở Hà Nội có bác nào bán giường gỗ 2-3 triệu/cái không??? Em chả cần gỗ xịn xoan đào với cả lim táu sến sồi siếc gì đâu ạ, gỗ tạp cũng được, giường chắc chắn nằm 5 năm không hỏng như giường nhà anh giai em là tốt lắm rồi ạ